Theo Thầy

Ngọn cỏ mong manh
Ngày lễ của Mẹ
Ý nghĩ đầu ngày

Theo Thầy bước thấp bước cao
Đường đi lắc lẻo vượt mau dễ dàng
Theo Thầy kiếp sống đàng hoàng
Tình yêu chan chứa thiên đàng trần gian
Theo Thầy kiếp sống lầm than
Nhẹ nhàng gánh vác gian nan nỗi gì
Theo Thầy tâm thức thầm thì
Phù vân giả trá khôn bì chính tâm
Đường cong rẽ lấp âm thầm
Công bình đôn hậu an tâm đón chào
Thiệt thòi chút phận lao đao
An hoà dấn bước ai sao sánh bằng
Theo Thầy dù chiếm cung hằng
Tinh thần khiêm tốn vinh thăng Chúa trời
Kìa ai phục vụ cho đời
Tự tôn tự đại chơi vơi giữa đời
Theo Thầy ngày tháng thong dong
Đường đi lối hẹp Thầy mong con chờ
Thầy đây chọn lấy con thơ
Bơ vơ yếu đuối chợ đời trắng đen
Thầy không chú trọng sang hèn
Thành tâm tuyển chọn Cha quen lối dùng
Ngày ngày tháng tháng ung dung
Theo Cha dấn bước tập trung tinh thần
Cha đây quý trọng cá nhân
Của Thầy tuyển chọn dần dần thưởng công
Vinh danh chúc tụng hết lòng
Nguyện cầu bền vững suốt dòng thời gian

Quỳnh Hoa