Giữ luật vì yêu mến – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần X Thường niên – Mt 5,17-19

Tạ ơn – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXXII Thường niên C – Lc 17,11-19
Đấng Hằng Hữu – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần V Mùa Chay năm C – Ga 8,51-59
Chúa Nhật thứ II Phục Sinh – Kính Lòng Chúa Thương Xót – Ga 20,19-31

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.  Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Suy niệm

Luật Môsê là do Thiên Chúa trao cho dân. Các ngôn sứ là do Thiên Chúa gửi đến với dân. Làm sao Đức Giêsu lại có thể « bãi bỏ » điều mà chính Thiên Chúa đã làm.
Trái lại, vì hiểu rõ ý của Thiên Chúa, Đức Giêsu đến để « kiện toàn » luật và lời các ngôn sứ mà có thể người ta đã hiểu sai, hoặc do bám vào mặt chữ mà làm mất đi tinh thần của luật.
Trong những ngày sắp tới, Đức Giêsu sẽ cho thấy tinh thần sâu xa của luật là như thế nào. Theo Ngài, người ta không thể dừng lại ở việc giữ luật cách hình thức, nhưng giữ luật tự thâm sâu trong tâm hồn. Và điều quan trọng là : lòng yêu mến phải là nền tảng của mọi luật lệ.
Xin Chúa soi sáng để ta luôn biết tuân giữ luật vì yêu Chúa chứ không phải cố gắng giữ cho xong, làm cho có lệ.
Vì yêu Chúa, mến Đức Mẹ mà ta lần chuỗi, chứ không phải để được người khác biết.
Vì yêu Chúa mà ta đi lễ, chứ không phải vì bị ai đó thúc giục hay muốn đẹp lòng người đó.
Vì yêu Chúa mà ta cầu nguyện, đọc Kinh Thánh,… chứ không phải để có dịp khoe với người khác.
Vì yêu Chúa mà ta tha thứ cho anh em mình…
Khi làm được như vậy là ta đang góp phần với Đức Giêsu “kiện toàn” lề luật.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.