Nguyện cầu Mẹ La Vang

Tiếng âm vang
Băng Tuyết
Vô tư lự

Maria, Thánh Mẫu La Vang,
Ngước nhìn ngắm Mẹ dịu dàng, đẹp xinh.
Sáng ngời, rạng rỡ, uy linh,
Con tin Mẹ thật ngó nhìn dấu yêu.
Lòng con hớn hở trăm chiều,
Mẹ yêu, từ ái, muôn điều tuôn ban.

Cầu cho thế giới bình an,
Chiến tranh, khủng bố dẹp tan hận thù
Núi rừng tĩnh mịch thanh u,
Đoái nhìn con cái sầu ưu van nài.
Ơn lành Mẹ chẳng từ ai,
Chữa lành thể xác, hồn ai yên hàn .

Mắc vòng khốn khó gian nan,
Tủi sầu, lãnh đạm, bàng hoàng không con.
Nguyện cầu một dạ sắt son,
Tin, yêu một Chúa, vuông tròn cậy trông.
Thứ tha lỗi phạm, ngã lòng,
Đua đòi luyến ái, thông đồng bỏ con.
Cầu cho thái bé cỏn con
Được quyền sống sót, nên con Chúa trời.

Cầu cho linh mục đời đời,
Xác hồn trong trắng, Chúa thời ấp yêu.
Cầu cho giới trẻ yêu nhiều,
Biết nghe tiếng Chúa, tránh điều ác gian.

Cầu cho thế giới lầm than,
Ăn năn trở lại kẻo mang tội tình.
Lòng thành con khẩn nguyện xin,
Dừng cơn thịnh nộ, vững tin Chúa trời.

Cúi đầu cảm tạ Mẹ ơi,
Giã từ linh địa như rời thiên thai.
Ai ơi, chọn lấy đường ngay
Hướng lên Thiên Chúa, tung bay về trời.

Quỳnh Hoa
Kỷ niệm ngày về Việt Mnam kính viếng Đức Mẹ La Vang