VẪN CA NGỢI CHÚA !

KỶ NIỆM ĐẸP !
CHỈ LÀ MỘNG DU THÔI
THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Một nhà trí thức vô thần đến tham quan một nhà thờ và nghe cộng đoàn tín hữu đang cầu nguyện và hát một cách sốt sắng. Tò mò, ông bước vào trong và nghe họ hát :
“Chúng con ca tụng Chúa vì Chúa đã rẽ nước Biển Đỏ để cho dân Do Thái đi qua và thoát được đội quân Ai Cập đang truy bức họ.”
Ngay lập tức, vị trí thức lên đứng giữa nhà thờ để giải thích về hiện tượng này với cộng đoàn tín hữu :
– Ở đây chẳng có phép lạ nào cả ! Thực tế, vùng biển chỗ đó không sâu lắm, và ông Môisen biết rõ địa hình nên đã đưa dân đi vào chỗ cạn, vv…”
Nghe thế, cả cộng đoàn tín hữu như cụt hứng. Còn vị trí thức kia thì sung sướng vì nghĩ mình đã góp phần soi sáng cho mấy tín hữu kia hiểu được những gì được viết trong Kinh Thánh và bước xuống.
Nhưng vừa ra khỏi nhà thờ, ông lại nghe cộng đoàn cất tiếng hát, lần này to hơn và say sưa hơn. Quay vào, ông hỏi họ vì sao vậy ? Và họ đã trả lời :
– Ờ, chúng tôi lại ca tụng Chúa, bởi vì dù chỗ đó, như ông nói, nước không sâu mà Chúa cũng đã chận đứng và dìm chết đuối đội quân của Pharaon trong nước biển !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)

 

Older Post