KHI CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ TRUYỀN ĐẠT Ý CHÚA

THIÊN THẦN BẢN MỆNH
30 X 2 = 60 !
EL SOMBRERO !

Thiên Chúa đã quá thất vọng về nhân loại, về tội lỗi, về tính tự cao tự đại của con người, và về cả các nhà chính trị. Thế là Ngài quyết định chấm dứt thế giới loài người. Ngài triệu tập tất cả các nhà lãnh đạo các quốc gia đến và thông báo với họ là Ngài sẽ hủy diệt thế giới loài người trong vòng 24 giờ nữa. Và Ngài nói với họ :
– Ta dành cho các người việc loan báo cho chính nhân dân của các người quyết định này của Ta.”
Sau khi về nước, Tổng thống Barack Obama đã nói với nhân dân Hoa Kỳ :
– Các công dân thân mến, tôi có một tin vui và một tin buồn phải loan báo với quý vị. Tin vui, đó là Thiên Chúa hiện hữu, Ngài đã ngỏ lời với tôi. Điều này thì chúng ta đã tin từ lâu nay rồi. Còn tin xấu là cái quốc gia vĩ đại này, giấc mơ Mỹ to lớn của chúng ta sẽ không còn tồn tại trong 24 giờ nữa ! Nhưng đó là ý muốn của Thiên Chúa…”
Chủ tịch Phiđen Castro thì đã triệu tập toàn thể đảng viên và nhân dân Cuba và thông báo :
– Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, tôi có hai tin xấu phải loan báo với mọi người. Tin xấu đầu tiên, đó là Thiên Chúa có thật, Ông ta đã nói chuyện với tôi. Đúng vậy, tôi đã thấy Ông ta. Con tin xấu thứ hai, đó là cuộc cách mạng tuyệt vời mà chúng ta đã gian khổ xây dựng lâu nay sẽ chấm dứt. Và đó là ý muốn của Thiên Chúa.
Còn tại châu Âu, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy xuất hiện trong chương trình tin tức ăn khách nhất lúc 20 giờ của Đài Truyền hình TF1 và trịnh trọng thông báo :
– Hôm nay là một ngày đặc biệt cho tất cả chúng ta. Tại sao ? Tôi sẽ giải thích với các bạn. Tôi có hai tin vui thông báo cho các bạn. Tin vui thứ nhất : Tôi là sứ giả được Thiên Chúa chọn, bởi vì đích thân Ngài đã nói chuyện với tôi. Tin vui thứ hai, đó là trong 24 giờ tới đây, các bạn hãy nhớ lấy, trong 24 giờ tới, vấn đề thất nghiệp sẽ được giải quyêt, cuộc khủng hoảng tài chánh sẽ được khắc phục, không còn việc sa thải nhân viên, không còn việc trục xuất người di cư về nước, không còn phải lo bảo hộ thương mại, không còn tình trạng con ông cháu cha, không còn phải lo khủng bố, đàn áp, không còn đói nghèo… Tôi nói những gì tôi sẽ làm và tôi sẽ làm những gì tôi đã nói. Những lời hứa này sẽ được thực hiện !”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)

 

Older Post