Ba đạo sĩ

Kiếp nhân sinh còn lại gì?
Thánh Giuse
Tất cả là hồng ân

Xa lắm tận trong rừng sâu là nơi tĩnh tâm của ba nhà thông thái.  Tên của họ là Gaspar, Balthazar và Melchior. Cả ba đều rất thích đi bách bộ quanh khu vườn lúc về đêm. Đây cũng là cao điểm giúp họ nhìn lại một ngày qua. Thế nhưng đừng nghĩ là họ sống tách biệt và chẳng biết sự đời đâu nhé. Trong chiều kích thiêng liêng, họ cảm nhận được tiếng gọi huyền bí và nhìn ra những kỳ ảo của thế giới bằng đôi mắt bên trong mà trời cao đã ban tặng cho riêng họ.  Họ là những người mong mỏi, khát khao đi tìm một vì Vua chân lý, Người duy nhất khai mở được trong họ lý lẽ của sự sống.
Đất dưới chân như chìm vào giấc ngủ, thật tĩnh lặng. Ngẩng lên trời cao với muôn ngàn tinh tú lấp lánh chiếu sáng. Khung cảnh này như đưa Gaspar vào một thế giới vừa thật vừa mơ. Tận trong đáy lòng ông cảm được một an bình.  Đặc biệt là những lúc sau này khi suy nghĩ đến những chia sẻ của Balthazar và Melchior về những biến động lạ thuờng của các vì sao.
Giữa muôn ngàn tinh tú, gần đây lại xuất hiện thêm một vì sao lạ.  Là những khoa học gia nổi tiếng chuyên nghiên cứu về chiêm tinh, cộng với nhiều năm tịnh tu, họ cảm được một sự huyền bí mầu nhiệm lạ thường.  Điều đó thúc giục họ một cuộc lên đường.
Nhưng hành trình này cứ trì trệ vì nhiều lý do
– Vì sao lạ, phải chăng là sự phản chiếu từ một nơi chứa kho báu?
– Có thể!  Nhưng biết đâu hiện tượng này sẽ mất trong nay mai. Bỏ tất cả để đi tìm có nên không?
– Tôi muốn đến đó. Nhưng có lẽ hành trình này sẽ mất nhiều ngày.  Để tôi quay về gia đình, sắp xếp những việc cần trong nhà trước.
– Đúng đó! Tôi cảm nhận được một điều gì quý lắm. Có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm.  Để đợi rủ thêm một ít người khác.  Đông sẽ an toàn và đồng thời cũng là cơ hội chia sẻ báu vật cho nhau.
– Nếu là kho báu như trong dân gian vẫn hay nói, thì chắc chắn xung quanh đó sẽ có những dấu lạ. Thế nhưng lần này lại là vì sao chói ngời trên bầu trời.  Chắc chắn là dấu chỉ của một nhận vật cực kỳ quan trọng ra đời.
– Phải chăng là sự xuất hiện của Đấng Mesia, Đấng mà người Do Thái vẫn hàng mong chờ, Đấng được nhắc đến trong Kinh thánh Cựu ước của họ?
Qua nhiều tháng ngày tìm hiểu, chuẩn bị, cùng nhau tham khảo thiệt hơn, đặc biệt là những khuấy động trong tâm linh từ một sức mạnh vô hình, họ đưa đến quyết định: Vị cứu tinh, Vua của người Do Thái sẽ xuất hiện. Đường có gian nan, khó khăn đến đâu, chúng ta cần phải nâng đỡ và giúp nhau tìm đến để triều bái Người ấy”.
Khăn gói lên đường. Cùng với họ có người thân, bạn bè, gia nhân và lễ vật. Đứng trước vũ trụ bao la, núi cao hùng vĩ, những biến chuyển của thiên nhiên và muôn vàn hỗn tạp thế thái nhân tình, hầu hết những ai đang tìm kiếm một sự an bình và mục đích đời sống, đều sẽ không cho phép hy vọng của mình mãi chỉ là một giấc mơ chẳng thành.  Nhưng sự hăm hở có lúc bị nhòa.
– Ngôi sao đâu rồi? Tôi không còn nhìn thấy.
– Nghỉ ngơi chút đi. Biết đâu sau đó vì sao sẽ tỏ lộ.
– Nếu là Đấng Messia của người Do Thái, sao chúng ta không đến đó hỏi họ?
Tháp tùng với họ trên hành trình này, tôi cũng có lúc mệt đừ. Nhưng càng bối rối hơn khi thấy nét mặt thất vọng của ba đạo sĩ sau khi gặp vua Herode.
– Ông ta là vua xứ sở này. Sao lại không nhận ra được những dấu chỉ?
– Chúng ta thấy, sao họ không thấy?
– Chắc họ bận quá. Miếng cơm manh áo, lo nghỉ ngơi để hôm sau có sức làm việc.  Họ không có giờ thong dong suy nghĩ và ngắm cảnh như chúng ta.
– Thôi đừng để ý nhiều, quan trọng là mong ngôi sao tỏ sáng lại, và giúp chúng ta tìm đến nơi.
Tiếp tục đi, tôi nhận ra có một số người âm thầm theo sau chúng tôi.  Khi hỏi thì biết rằng, vua Herode đã lệnh cho những người dưới quyền điều tra, sau khi ba nhà đạo sĩ nói về ngôi sao của vua người Do Thái mà các ông đã nhận thấy từ nơi ở của mình.  Một xứ sở xa xôi so với Giêrusalem.

Lời do Đấng tiên tri đã chép “Belem đất Giuda, tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh. Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta
Không thấy nơi họ có ý gì là gian ác, hình như họ cũng như tôi. Tin, hy vọng và âm thầm đi tìm.
Xem ra lời của ba nhà đạo sĩ làm cho lòng người nơi đây có chút xôn xao. Đặc biệt là Herode. Tuy hiện tại ông ta đang là vua, nắm trong tay quyền bính và uy quyền nhất trong dân, nhưng ám ảnh có người thay thế địa vị của mình khiến ông ăn không ngon và ngủ chẳng yên.  Điều huyền nhiệm ấy ông không cảm được. Ông cũng biết được mình bất lực không thể dùng quyền hạn để moi cho ra nơi ở của vì Vua mới mà khắp nơi trong toàn Do Thái vẫn ngày đêm trông ngóng. Vì lẽ đó, Hêrode phải hạ mình mời mọc, ngầm “triệu tập các nhà đạo sĩ đến và cặn kẽ hỏi han về thời giờ ngôi sao đã xuất hiện.”
Sự ác chẳng thắng thế gian trong ơn nghĩa Chúa. Đó là điều mà tôi tin, ngay sau khi nhìn thấy nét mặt lo lắng hốt hoảng và gần như van xin của Herodo khi xuống nước dặn dò năn nỉ ba nhà đạo sĩ “hễ gặp thấy vì Vua đó thì hãy quay lại báo tin”.
Chúa ơi, con đường phía trước còn phải đi bao lâu nữa? Con muốn dành giây phút này ngồi lại uống ngụm nước và tranh thủ ghi lại cảm nghiệm gặp gỡ này. Lòng con thêm hy vọng vì tin rằng sự xuất hiện của Ngài sẽ đẩy lui bóng tối của tội lỗi và sự gian ác.  Hơn bao giờ hết qua các phương tiện truyền thông, con nghe được tiếng rên siết của thống khổ, nhìn thấy được nhân loại đang như điên dại lảo đảo trong đêm đen. Cả trong Giáo hội của Ngài, ma quỷ như đang thắng thếvà cười ngạo nghễ khi thấy hàng loạt những vấp phạm của các linh mục tu sĩ bị đem ra làm cớ cho chống đối và phê phán. Xin Ngài hãy tỏ mình và soi sáng để cho các linh mục, tu sĩ có thể kiên trì và trung thành với ơn gọi của mình đến hơi thở sau cùng.
Con biết Chúa vẫn hiện diên bên cạnh con, thế nhưng để có thể gặp và nhận ra Ngài lại đòi hỏi một lòng tin, một ước ao, khao khát dám đứng lên đi tìm. Đôi khi con vẫn biết trong đời không có việc gì là chắc chắn hoàn hảo theo dự tính của mình, thế nhưng bản tính con vẫn không thay đổi. Cứ lo và lại tính toán thiệt hơn! Xin giúp con can  đảm đón nhận thách đố trên hành trình tìm gặp Ngài. Vì chỉ khi nào con vượt qua, thì con mới có thể ôm trọn hạnh phúc khi diện kiến Ngài. Con khao khát một ngày nào đó, con cũng sẽ vui mừng như một trẻ thơ, nhảy mừng và reo vui khi tìm gặp Ngài như hình ảnh ba người đạo sĩ hôm nay và cả đoàn người theo các ông nữa. Là những người đạo sĩ thông thái, mà lại buông tất cả những kiến thức, dự tính, theo tiếng lòng, khiêm nhượng để cho ngôi sao trên trời cao dẫn lối. Xin cho con có thể bắt chước các ngài, để cho đời mình được ngôi sao chân lý, sự sống là Chúa dẫn lối. Xin ban thêm lòng tin cho con, để con theo lòng khát khao, tìm kiếm Ngài.
Cuộc đời là một khúc luân vũ luôn xoay vòng. Trao ra rồi lại nhận lãnh. Vui mừng đó, rồi lại tiếp tục phải đối diện với gian truân. Ba nhà đạo sĩ sau khi được diện kiến Chúa, được Thánh Thần soi sáng họ đã đi hướng khác, không quay trở lại báo tin như sự mong muốn của vua Herode. Các ông đã phải đi một vòng khá xa để tránh những cặp mắt cú vọ, những trạm gác canh chừng. Lại một phen kinh sợ! Lúc này đây, con lại thấy bóng dáng của những người Do thái trước đó đã âm thầm theo sau đoàn để tìm đến gặp Hài Nhi Giêsu. Họ ra mặt dẫn ba nhà đạo sĩ và cả nhóm đi theo lối mòn kín đáo để vượt thoát khỏi thành. Lúc này, con lại thầm cảm ơn họ. Và, cũng tạ ơn Chúa lúc đó đã soi sáng để ba nhà đạo sĩ và tất cả nhóm theo các ông đã ngấm ngầm bằng lòng cho những người Do Thái theo cùng. Trên đường đi họ có cơ hội làm bạn, tâm tình và thấu hiểu nhau. Vì lẽ ấy, lúc gặp sóng gió, có bạn giơ tay đỡ nâng. Hành trình tìm kiếm Chúa tuyệt vời quá!
Tạ ơn Ngài đã đến và mở cho chúng con một con đường khác để đi.  Xin Chúa Hài Đồng hãy là ánh sáng chiếu tỏa trên gian trần và cả trong lòng con. Dẫn dắt con tìm đến vương quốc tình yêu và sự sống của Ngài.

Hèn mọn
Tháng 1/2019
Suy niệm Lễ Hiển Linh,( Matthew 2,1-12)