LẬT KÈO !

TẼN TÒ
KỶ NIỆM ĐẸP !
TẠI ÍT THẤY

Trong buổi tập dượt để chuẩn bị cho thánh lễ hôn phối, chú rể kéo vị linh mục ra một góc và thì thầm vào tai : “Thưa cha, đây là 500 euros con xin biếu cha. Bù lại, con xin cha thay đổi một chút công thức hôn phối truyền thống… Đặc biệt con muốn khi cha ngỏ lời với con, thì cha bỏ bản văn mà trong đó con phải hứa sẽ “yêu thương, tôn trọng và chung thủy với vợ con đến hết đời con.”

Vị linh mục cầm tiền và chẳng nói gì, còn chú rể thì hài lòng và tin tưởng ra về.

Ngày lễ hôn phối, giây phút thề hứa linh thiêng đến. Vị linh mục quay về phía chú rể, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói :

“Con có hứa sẽ phục tùng vợ con, tuân thủ các ý muốn của nàng, mỗi sáng sẽ dọn bữa điểm tâm cho nàng, và có thề trước mặt Chúa và trước mặt vợ con đang hiện diện ở đây rằng không bao giờ con sẽ để mắt tới một người phụ nữ nào khác không ?”

Nghe xong, chú rể nuốt nước miếng, mặt đỏ bừng lên, đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ sợ hãi rồi trả lời bằng một giọng lí nhí :

– Vâng, con… xin… hứa !

Xong lễ. Chú rể đến gần vị linh mục và nói :

– Cha và con đã thỏa thuận với nhau rồi mà !?

Lúc đó vị linh mục bí mật trả lại 500 euros và thì thầm vào tai anh ta :

Vợ con biếu cho ta nhiều hơn số này nhiều con ạ…!

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)