VỎ QUÍT DÀY, MÓNG TAY NHỌN

TẠI ÍT THẤY
FAN HÂM MỘ !
BỂ MÁNH

Một người đàn ông keo kiệt, sau một cuộc đời tằn tiện, trước khi từ trần nói với vợ :
– Anh sắp chết, và anh muốn em phải bỏ tất cả tiền bạc anh đã dành dụm được vô trong hòm với anh. Số tiền đó để anh tiêu dùng sau khi chết.
Cho dù miễn cưỡng nhưng bà vợ cũng thề hứa sẽ làm theo ý ông. Lúc chuẩn bị đóng nắp quan tài sau khi ông chồng chết, trước sự chứng kiến của một số bạn bè và người thân trong gia đình, bà quả phụ trong bộ đồ tang đã ra hiệu cho nhà đòn dừng tay lại :
– Xin cho tôi một phút !
Nói rồi, bà tiến đến bên chiếc hòm còn mở nắp và bỏ vào đó một phong bì. Ngay sau đó, nắp hòm được đóng lại để mọi người đến viếng và chia buồn. Một người bạn thân đến thì thầm vào tai bà quả phụ :
– Này, tôi hy vọng là bà đã không giữ lời thề hứa với ông ấy chứ ?
Và bà quả phụ cũng nhỏ nhẹ trả lời :
– Có chứ ! Tôi đã viết cho ông ta một tấm ngân phiếu và đã bỏ vào hòm cho ông ta !

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)