Chúa ban điều tốt đẹp nhất – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần V Thường niên C – Mc 7,31-37

Quảng đại với Chúa và với người – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XVII Thường niên B – Mt 13, 44-46
Sống chân thật – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXI Thường niên B – Mt 23,13-22
Hạnh phúc được tha thứ – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXIV Thường niên B – Lc 7,36-50

« Khi ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Epphatha”, nghĩa là: Hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Ðức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: « Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được ».

Suy niệm

Cách Đức Giêsu chữa cho người « vừa điếc vừa ngọng » có thể làm ta khó hiểu.
Sao Ngài phải kéo riêng anh ra khỏi đám đông ?
Sao Ngài phải đặt ngón tay vào lỗ tai anh ?
Nhất là, Ngài chữa bệnh không « khoa học » chút nào, sao lại lấy nước bọt của mình mà bôi vào lưỡi của người ta ? (Theo quan niệm thời Đức Giêsu, nước bọt của một người quan trọng được xem là có năng lực mạnh mẽ, có khả năng chữa lành bệnh cho người ta).
Ta không có câu trả lời thoả đáng cho những câu hỏi này. Tuy nhiên, điều chắc chắn là mỗi người, mỗi hoàn cảnh, Đức Giêsu chữa lành cách khác nhau. Có người được khỏi bệnh chỉ cần một lời nói của Ngài. Có người được khỏi bệnh nhờ đụng được vào gấu áo của Ngài. Có người được khỏi bệnh nhờ Ngài cúi xuống, cầm tay nâng dậy. Và có người được khỏi bệnh vừa cần đến cử chỉ, vừa cần đến lời nói của Ngài, như trường hợp của người « vừa điếc vừa ngọng » hôm nay. Điều quan trọng là Đức Giêsu « làm việc gì cũng tốt đẹp cả ».
Khi ta đến xin gì với Giêsu, có thể ta cũng ngạc nhiên vì hình như Ngài ban ơn và chữa lành cho ta, cho gia đình ta không giống với những người khác. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là Ngài sẽ luôn làm điều tốt đẹp nhất cho ước nguyện mà ta cầu xin.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.