Hãy bắt đầu bằng những việc tốt lành – Tin mừng ngày thứ Tư tuần V Phục Sinh – Ga 15,1-8

PLEI PLOK VÀ NIỀM VUI BẤT NGỜ
Một bài hát thật cảm động về tình yêu của Thiên Chúa
Đừng phán xét và chỉ trích người khác

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

Suy niệm

Cuối bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”.
Chắc chắn hoa trái mà Đức Giêsu muốn nói ở đây là những việc tốt lành người ta làm với tư cách là môn đệ của Ngài. Đã có lần Đức Giêsu cũng nói: “cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,20).
Giêsu rất mong chúng ta trở thành môn đệ của Ngài, gắn bó với Ngài như cành nho gắn bó với thân nho. Nhưng gắn bó với Ngài thôi chưa đủ, Ngài cần chúng ta sinh những hoa thơm trái ngọt, để qua cách sống, lời nói của ta, mọi người nhận ra ta là môn đệ của Ngài.
Tiếc rằng, đôi khi ta vẫn nghe nói: người có đạo mà cũng chửi thề, nói tục như thế sao? Người có đạo mà cũng ăn gian nói dối, cũng thù hận như vậy sao ? Và còn nhiều câu hỏi tương tự nữa. Đôi khi ta cũng phải đấm ngực thừa nhận: người Công Giáo mà còn tệ hơn cả người không có đạo.
Khi ta gây thắc mắc cách tiêu cực như thế là ta đang sinh gai góc, gây tổn thương người khác, chứ ta không sinh hoa trái là những việc lành, mang lại niềm vui và làm chứng cho Chúa.
Ước chi chúng ta luôn ý thức mình là môn đệ Đức Giêsu, mỗi ngày sinh một chút hoa trái, bằng những lời nói yêu thương, bằng những việc tốt lành,… dù rất nhỏ bé.
Ta nên bắt đầu sinh hoa trái ngay trong gia đình mình, với chính những người thân của mình, và sau đó là những người chung quanh.
Khi ta sinh hoa trái, người bên cạnh được hưởng, và nhất là “Chúa Cha được tôn vinh”.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.