Bình an Thầy ban – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần V Phục Sinh – Ga 14,27-31

Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXI Thường niên C : Mt 23,8-12. Lễ thánh Âu-tinh
Muối, men cho đời – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXX Thường niên B – Lc 13,18-21
Đón tiếp anh em – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần IV Phục sinh năm C – Ga 13,16-24

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

Suy niệm

Trước khi đi về cùng Cha, Đức Giêsu để lại “bình an” cho các môn đệ. Ngài không để lại cho các ông số tiền lớn để các ông có thể sống thoải mái khi Ngài không còn ở với các ông. Ngài cũng không hứa cất hết mọi khó khăn cho các ông.
Ngài không muốn các môn đệ của mình có bảo đảm nơi vật chất là thứ người đời hay dựa vào để tìm sự an toàn.
Ngài cũng không muốn các môn đệ có cuộc sống an nhàn, không gặp khó khăn, đau khổ và bách hại.
« Bình an » mà Ngài để lại cho các ông không dựa vào những gì nơi trần thế và không loại trừ những gian nan thử thách. Chính vì vậy, Ngài nói : “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”.
Các tông đồ đã chịu bao bắt bớ, tù đày, và kể cả chết vì đức tin, nhưng các ngài vẫn bình an, vì các ngài xác tín có Thầy của mình luôn ở cùng.
Ngày nay, nhiều người tìm bảo đảm nơi vật chất, cố gắng có nhiều tiền, mua bảo hiểm y tế, sống trong căn nhà cao to vững chắc, đi lại bằng xe hơi đắt tiền…
Xin Giêsu soi sáng cho ta biết có một thứ bình an sâu xa, đó là thứ bình an có Chúa ở cùng. Dẫu rằng cuộc sống vẫn nhiều khó khăn, nhiều đau khổ, nhưng không ai và không gì có thể làm ta mất bình an, vì Chúa luôn ở với ta.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.