Lời Quyền Năng – Tin Mừng ngày thứ Ba sau lễ Chúa chịu phép rửa, năm C – Mc 1,21-28

Xin với lòng tin -Tin Mừng ngày thứ Năm tuần V Thường niên C – Mc 7, 24-30
Nhận biết Cha – Tin mừng ngày thứ Ba tuần VII Phục Sinh – Ga 17,1-11a
Tạ ơn – Tin Mừng ngày thứ Hai Tuần Thánh năm C – Ga 12,1-11

Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy : Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.
Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sửng sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Suy niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô ghị lại « thiên hạ sửng sốt » vì Đức Giêsu giảng dạy như một Đấng có uy quyền.
Không chỉ người ta « sửng sốt » mà thôi, mà ngay cả ma quỷ là thân ô uế cũng không thể chịu nổi khi nghe Lời của Ngài, vì như thánh Máccô ghi lại, « lập tức, trong hội đường, có một người bị thần ô uế nhập, la lên ».
Hơn nữa,  thiên hạ còn « sững sờ » khi thấy Đức Giêsu dùng Lời của Ngài mà quát mắng « thần ô uế », và nó phải trục xuất khỏi người nó nhập.
Giêsu mà ta tin theo là Đấng có uy quyền, và Lời của Ngài quyền năng là như thế.
Tiếc rằng ta chưa biết quý trọng Lời của Ngài cho đủ.
Nhiều người có thói quen xấu là luôn đi lễ trễ, mà không biết chuẩn bị tâm hồn bằng cách đi sớm vài phút, vào nhà thờ ngồi thinh lặng, rồi hỏi Chúa : « Hôm nay Ngài muốn nói với con điều gì ? »
Tệ hơn nữa, ngay cả khi đến nhà thờ rồi, mà vẫn thích ngồi ngoài hút thuốc, nghịch điện thoại, tám đủ thứ chuyện,… để rồi khi vào nhà thờ thì thân xác ở đây, còn tâm trí thì nơi khác. Lời Chúa được công bố rõ ràng, nhưng như nước đổ đầu vịt, nghe mà như không nghe.
Mong sao ta luôn biết kính yêu Lời Đức Giêsu và mỗi lần đi lễ hay đọc Lời Chúa, thì ta để cho Lời của Ngài thấm sâu vào trong con tim, trong tâm hồn của ta.
Ước gì mỗi người, mỗi gia đình nhận ra rằng mình có một phương tiện tuyệt vời là Lời Quyền Năng, đây là phương thuốc tuyệt vời để chống lại căn bệnh « ô uế », chống lại ma quỷ.
Có đủ thứ loại ô uế đang tấn công từng người và từng gia đình chúng ta, nhưng nếu Lời của Giêsu luôn được vang lên trong mỗi gia đình, thì chắc chắn thần ô uế phải « la lên » và chạy trốn.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.