Thiên Chúa là trên hết – Tin mừng ngày thứ Năm tuần VI Thường niên C – Mc 8,27-33

Nhận ra Thiên Chúa đang đồng hành – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần Bát nhật Phục Sinh năm C – Lc 24,13-35
Luôn biết tạ ơn – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần VII Thường niên – Mc 9,37-39
Ai là người lớn nhất trong Nước Trời ? – Lời Chúa ngày thứ Ba tuần XIX Thường niên B – Mt 18,1-5.10.12-14

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-đa để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : “Người ta nói Thầy là ai ?” Các ông đáp : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.” Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.
Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết : Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Suy niệm

Thầy trò trên đường đi, có lẽ các môn đệ đang trao đổi với nhau về việc người ta nói thế nào về Thầy mình, Đức Giêsu hỏi các môn đệ như rất tình cờ : “Người ta nói Thầy là ai ?”
Các ông đáp : “Họ bảo Thầy là Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.”
Chắc hẳn nhiều người đã gặp, đã nghe Đức Giêsu giảng, đã chứng kiến phép lạ Ngài làm, đã bàn tán với nhau về Ngài, nhưng họ không biết chính xác Ngài là ai, họ vẫn biết rất lờ mờ về Ngài, họ vẫn xem Ngài giống như một số người quan trọng khác là Gio-an Tẩy Giả, hay Ê-li-a.
Đức Giêsu không bằng lòng với kiểu biết « lờ mờ » này và cũng không bằng lòng với việc « người ta » nói về Ngài, nên Ngài đã hỏi chính các môn đệ : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ngài muốn biết các ông nhìn nhận thế nào về Người Thầy mà các ông đã bỏ mọi sự để đi theo.
Đại diện các tông đồ, Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô.” Phêrô trả lời chính xác, vì ông có kinh nghiệm sống với Đức Giêsu, luôn gần Ngài, luôn theo sát Ngài.
Hôm nay, Giêsu cũng muốn ta trả lời câu hỏi của Ngài : « Còn con, con bảo Thầy là ai ? Thầy là ai đối với con ? »
Chắc hẳn Giêsu sẽ rất buồn khi ta biết « lờ mờ » về Ngài. Giêsu không muốn ta xem Ngài giống như những người khác.
Giêsu muốn biết Ngài là ai trong trái tim ta. Ngài có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng và trong cuộc sống của ta hay không ?
Không ít người coi Giêsu giống như bao vị thần khác, nên đi nhà thờ cũng được, đi chùa cũng được ; Chúa cũng thiêng mà thầy bói cũng giỏi ; chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa để xin ơn, nhưng cũng sẵn sàng bỏ ra không ít tiền để nhờ thầy cúng vái ; mời linh mục đến làm phép nhà nhưng cũng đã nhờ sẵn thầy phong thuỷ đến đốt vàng mã…
Giêsu sẽ không chấp nhận cách tin nửa vời này, Ngài biết rõ cách sống của ta như đã nói trong sách Khải Huyền: “Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta ». (Kh 3,15-16).
Mong sao ta không ngừng tìm hiểu và sống gần gũi, thân mật với Giêsu bằng lời cầu nguyện, bằng việc siêng năng tham dự Thánh lễ, để rồi ta biết Ngài là ai và xác tín Ngài là “number one” trong cuộc sống của mình. Vì sẽ đến một ngày, Giêsu sẽ hỏi ta : Thầy đã là ai trong trái tim của con ? Việc chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc thiên đàng hay bị rơi vào nơi khốn khổ đời đời sẽ phụ thuộc vào câu trả lời này.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.