Lập Tông tòa thánh Phêrô – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần VI Thường niên C – Mt 16, 13-19

Tin tưởng và phó thác – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần VI Thường niên C – Mc 8, 11-13
Đấng từ trên cao – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần thứ II Phục Sinh – Ga 3, 31-36
Ở lại trong Đức Giêsu – Tin mừng Chúa Nhật V Phục Sinh – Ga 15,1-8

Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Suy niệm
Phêrô chỉ là một người đánh cá. Có lẽ ông cũng ít học. Tuy ông hăng hái, nhiệt huyết nhưng cũng bộc trực và yếu đuối. Thế mà Đức Giêsu lại trao cho ông chìa khóa Nước Trời và đặt để ông như tảng đá, trên đó Ngài xây dựng Hội Thánh của Ngài. Ta không khỏi ngạc nhiên khi Đức Giêsu lại tin tưởng và trao phó trọng trách lớn lao như vậy cho Phêrô.
Nhưng sức mạnh của Chúa được thể hiện qua những mỏng dòn yếu đuối của con người.
Trong lịch sử, Hội Thánh bị bách hại, gặp nhiều chống đối, nhiều kitô hữu phải đổ máu, nhiều người bỏ nhà thờ… nhưng Hội Thánh vẫn luôn tồn tại, vì Hội Thánh là Hội Thánh của Đức Giêsu. Tử thần là quyền lực mạnh mẽ nhất cũng không thắng nổi Hội Thánh của Ngài.
Ta tạ ơn Chúa vì được thuộc về Hội Thánh này. Xin Chúa giúp ta yêu mến Hội Thánh, yêu mến nhau, vì mỗi chúng ta là thành viên của Hội Thánh. Ta không nên nói và ngay cả nghe những chỉ trích nhắm vào Đức Giáo Hoàng, vào các đấng bậc trong Hội Thánh, mà nên cầu nguyện cho các ngài chu toàn nhiệm vụ Chúa trao phó.
Và bản thân mình, nếu hôm nay ta sống tốt hơn hôm qua, thì Hội Thánh hôm nay đã tốt hơn hôm qua rồi, vì mỗi chúng ta đều là thành viên của Hội Thánh.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.