Mở rộng con tim – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần IV Phục Sinh – Ga 13,16-20

Sống Phúc thật tám mối – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXIII Thường niên B – Lc 6,20-26
Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXII Thường niên C : Mt 25,31-46 – lễ thánh Têrêsa Calcutta
Thiên Chúa sự sống – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần IX Thường niên – Mc 12,18-27

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các ông: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

Suy niệm

«Khi rửa chân cho các môn đệ xong», Đức Giêsu mới hỏi các ông : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ?”. Rồi Ngài dạy các ông bài học yêu thương, qua việc hạ mình xuống phục vụ nhau.
Như thế, trước khi dạy các môn đệ bài học khiêm nhường, yêu thương và phục vụ, thì chính Đức Giêsu đã làm gương khi cúi mình xuống, rửa chân cho các môn đệ. Hơn nữa, cho dù biết rõ Giuđa sẽ phản bội, nhưng Ngài vẫn rửa chân cho Giuđa như cho các môn đệ khác.
Đức Giêsu đã « làm » trước khi « nói ». Ngài yêu thương và phục vụ cách không phân biệt. Làm sao các môn đệ có thể quên kinh nghiệm đã được chính Thầy mình cúi xuống, đổ nước vào chậu, cầm lấy chân các ông mà rửa, rồi lấy khăn thắt lưng mà lau (Ga 13,4-5).
Chúng ta thường « nói » trước khi « làm », và có khi « nói » nhiểu hơn « làm ». Chúng ta cũng khó yêu thương và làm phúc cho ai ghét mình hoặc làm hại mình.
Xin Giêsu cho chúng ta biết bắt chước Ngài « làm », trước khi « nói » ; biết phục vụ chứ không mong được phục vụ, vì yêu thương và phục vụ, đó là một mối phúc, như Ngài đã nói : « Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! » (c. 17).
Xin Giêsu cho ta cũng biết mở rộng con tim để phục vụ và yêu thương mọi người cách không phân biệt, cho dù họ là ai, và cho dù họ giận ghét hay đang làm hại mình.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.