Hãy đi rao giảng Tin mừng – Lễ thánh Marcô – Mc 16,15-20

Được biến đổi nhờ gặp Chúa – Tin Mừng thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh – Lc 24, 35-48
Đẹp lòng Chúa – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần I Mùa Vọng C – Lc 1, 26-38 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Tránh xa ô uế – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần V Thường niên C – Mc 7,14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy niệm

Khi sai các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu cho thấy sức mạnh của người tin là như thế nào : “Họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
Như vậy, dường như người có lòng tin làm được tất cả những gì mà chính Đức Giêsu đã làm khi còn ở trần gian.
Tuy nhiên, họ làm được những điều lạ lùng này không phải do khả năng riêng, nhưng chính là “NHÂN DANH” Đức Giêsu mà họ làm. Dẫu rằng Ngài đã “lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”, nhưng Ngài vẫn “cùng hoạt động với các môn đệ, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”.
Điều này nhắc ta nhớ việc thánh Phêrô chữa người què từ khi lọt lòng mẹ, ngồi ăn xin ở cửa Đền Thờ. Khi anh tưởng Phêrô có gì cho anh, thì Phêrô nói: “Vàng bạc tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh đây: NHÂN DANH Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi”. Phêrô nắm tay anh kéo dậy, lập tức anh đứng dậy và đi lại được, anh còn vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót ca tụng Thiên Chúa (Cv 3,1-10).
Mỗi ngày ta làm dấu thánh giá nhiều lần, và đều nói “NHÂN DANH” Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng không biết có khi nao ta ý thức đủ rằng, không chỉ Đức Giêsu mà cả ba ngôi Thiên Chúa, đang hiện diện, gìn giữ và chúc lành cho ta khi ta làm dấu thánh?
Ước chi việc đầu tiên và việc cuối cùng ta làm trong ngày là “làm dấu thánh”, để Chúa ở cùng và chúc lành cho ta từ sáng đến tối và từ khi ta đi ngủ đến khi thức dậy.
Có thể ngày nay ta không thấy, hay ít thấy những việc lạ lùng, nhưng điều chắc chắn là Đức Giêsu vẫn có mặt, vẫn đang làm việc ngang qua những ai có lòng tin và kêu cầu DANH Ngài. Phần ta, ta có dám tin tưởng và phó thác trọn vẹn nơi Ngài hay không?

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.