Niềm vui gặp gỡ – Tin Mừng thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh – Mt 28,8-15

Can đảm vì chân lý – Tin mừng ngày thứ Tư tuần XXI Thường niên B – Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết – Mc 6,17-29
Tín thác – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXIV Thường niên C – Lc 7,1-10
Đền thờ Chúa ngự – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXXIII Thường niên B – Lc 19,45-48

Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do thái cho đến ngày nay.

Suy niệm

Theo Tin Mừng Mátthêu, bà Maria và bà Maria Mácđala đã nhận được những tin vui dồn dập khi ra viếng mộ Chúa.
Trước tiên, các bà được thấy thiên thần từ trời xuống lăn tảng đá ra khỏi mộ (28,2-3).
Chưa hết bàng hoàng, các bà được nghe Thiên thần thông báo là Đức Giêsu đã sống lại (28,5-7).
Trong khi đang vui mừng, thì các bà được trao việc quan trọng là loan báo tin vui này cho các tông đồ (28,8).
Đang chạy trên đường, vừa vui, vừa sợ, thì hai bà lại được đón nhận ân huệ đặc biệt là chính Đức Giêsu đón gặp và chào các bà. Có lẽ vì không thể kìm nén nỗi vui mừng, các bà đã tiến lại mà ôm chân Ngài (28,9).

Các bà đã thấy mộ trống, đã nghe Thiên thần nói, nhưng bây giờ chính mắt các bà đã thấy và tay các bà đã được đụng chạm đến người Thầy yêu quí của mình. Thầy của mình rõ ràng đã chết, đã được chôn trong mồ đá. Nhưng giờ đây, rõ ràng Thầy của mình cũng đang sống ngay trước mắt. Tưởng như trong mơ, nhưng là sự thật. Còn gì vui mừng hơn nữa.

Ước chi ta cảm nhận được phần nào niềm vui mừng của hai người phụ nữ này trong đời sống đức tin của ta và không có gì có thể làm ảnh hưởng đến niềm tin này.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi ta cảnh giác với tiền bạc, vật chất. Những người lính canh khi xưa, vì một « số tiền lớn », đã đi rêu rao là các môn đệ đến lấy xác Thầy trong lúc họ đang ngủ. Thật buồn cười, vì có ai đang ngủ mà lại biết người khác làm gì, họ đang ngủ mà lại biết các môn đệ lấy trộm xác ? Đúng là tiền có thể khiến người ta nói dối, nói không thành có và phủ nhận sự thật.

Ước chi ta luôn hiểu rằng, Giêsu vẫn luôn bên cạnh ta, luôn gần kề để nghe những ước nguyện của ta. Và dù trong hoàn cảnh nào, thì không gì có thể làm ta mất đi niềm hạnh phúc này.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.