Xây nền đức tin – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần VI Thường niên C – Mc 9,2-8

Đừng từ chối cộng tác… – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XX Thường niên B – Mt 22,1-14
“Cắt tỉa” chính mình – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần X Thường niên – Mt 5,27-32
Bình an Thầy ban – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần V Phục Sinh – Ga 14,27-31

Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

Suy niệm

Đức Giêsu đưa ba môn đệ lên núi và trước mặt các ông, Ngài biến hình đổi dạng. Không chỉ con người của Ngài, mà cả áo của Ngài cũng « trở nên rực rỡ, trắng tinh ». Các môn đệ còn được thấy cả Môsê và Elia, là những người đã sống cách các ông hơn cả 700 năm và hơn 1000 năm.
Hơn nữa, không chỉ được thấy Thầy biến hình, thấy Môsê và Elia, mà các ông còn được nghe tiếng Chúa Cha: « Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe Lời người ».
Các môn đệ chắc là sung sướng và hạnh phúc lắm. Nhưng đồng thời các ông cũng nhận ra một việc quan trọng mà các ông phải làm, không chỉ một ngày mà là suốt đời, đó là cần : « nghe lời Người ».
Như thế, « thấy » Chúa và « vâng nghe » lời Người phải đi đôi với nhau. Thấy Chúa chưa đủ, cần « vâng nghe » Lời Người.
Mỗi lần tham dự Thánh lễ, ta cũng đã « thấy » Chúa. Nhưng mong sao niềm vui này của ta sẽ đi theo việc quan trọng, đó là Lời Chúa mà ta nghe được trong nhà thờ sẽ được ta thực hành trong đời sống. Làm được như thế thì việc « thấy » Chúa của ta sẽ có ý nghĩa và đời sống của ta sẽ luôn vững vàng. Vì như có lần chính Giêsu đã nói « ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá” (Mt 7,24-25).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.