Kết hợp với Chúa – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần II Phục Sinh năm C – Ga 3,7-15

Tin Mừng ngày thứ Ba tuần II Mùa Chay năm C – Lễ Thánh Giuse  – Mt 1, 16.18-21.24a 
Ngôn sứ giả và thật – Tin mừng ngày thứ Tư tuần XII Thường niên – Mt 7,15-20
Nhận biết Thiên Chúa – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần IV Mùa Chay năm C – 7,1-2.10.14.25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.
Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.
 
Suy niệm
Trong cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Đức Giêsu nhắc lại việc ông Môse đã giương cao con rắn đồng trong sac mạc. Theo sách Dân Số, dân chúng đã kêu trách Chúa và Môsê vì đưa họ ra khỏi Ai cập, để họ « không có bánh ăn, không có nước uống » trong sa mạc. Khi đó Chúa đã cho rắn lửa bò ra cắn họ và rất nhiều người đã chết. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi, đến xin Môse cầu cùng Chúa để Ngài đuổi rắn xa họ. Nhưng Chúa không xua đuổi rắn đi theo lời xin của dân chúng : rắn vẫn bò ra cắn họ. Tuy vậy, Chúa đã cho họ một lối thoát, khi nói Môsê làm con rắn đồng và treo lên cây cột. « Hễ ai bị rắn cắn mà trông lên con rắn đồng thì được sống » (Ds 21,4-9).
Chỉ cần nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Một việc làm rất đơn giản, rất nhỏ bé, nhưng lại giúp người ta thoát chết.
 Khi bị treo trên thập giá, Đức Giêsu có khả năng mang lại ơn cứu độ cho muôn người. Nhưng để được hưởng ơn cứu độ nay, thì cần một điều kiện, đó là cần nhìn lên Ngài, là « tin » vào Ngài : « Để những ai TIN vào Người thì được sống muôn đời ».
 Đức Giêsu không đòi hỏi ta phải làm những việc vĩ đại, to tát, để được sống muôn đời, nhưng chỉ cần tin vào Ngài, một việc mà ai cũng làm được, dù nghèo hay giầu, dù lớn hay bé, dù học cao hay ít học, dù nông thôn hay thành thị…
 Đôi khi ta cố gắng bằng mọi giá, hy sinh rất nhiều, để có được xe đẹp, áo quần hàng hiệu, đồ dùng hiện đại… Nhưng còn sự sống muôn đời là điều quý giá hơn tất cả mọi thứ, thì có khi ta lại lơ là. Ta không can đảm dành ra ba hoặc năm  phút để cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, lần chuỗi Mân Côi, hoặc ta tiếc một giờ đến với Chúa qua thánh lễ Chúa nhật.
Ước chi mỗi ngày ta biết dành một chút thời gian để kết hợp với Giêsu, « Đấng duy nhất từ trời xuống », để rồi như dân Chúa xưa thoát chết nhờ việc đơn giản là nhìn lên con rắn đồng, thì những việc nhỏ bé ta làm hôm nay cũng giúp ta tin tưởng và đến gần Giêsu hơn, nhờ đó mà ta sẽ được sống muôn đời.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.