Làm đẹp tâm hồn -Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXVIII Thường niên B – Lc 11,37-41

Đức Kitô đã sống lại, Alleluia! – Tin mừng Chúa Nhật Phục Sinh – Ga 20, 1-9
Đẹp lòng Chúa – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần I Mùa Vọng C – Lc 1, 26-38 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Trở về – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần VIII Thường niên C – Lc 5,27-32
Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”
Suy niệm
Một lần nữa Đức Giêsu được mời dùng bữa tại nhà một ông Pharisêu (x.7,36), nhưng xem ra bầu khí bữa ăn hôm nay trở nên căng thẳng khi chủ nhà « lấy làm lạ » vì vị khách mời không rửa tay trước bữa ăn.
Không nể nang, Đức Giêsu đã tận dụng ngay cơ hội để cho ông chủ nhà một bài học : rửa sạch những gì bên ngoài thì chẳng ích gì, nếu không tẩy rửa « những chuyện cướp bóc, gian tà » bên trong. Người Pharisêu luôn rất chú trọng những hình thức bên ngoài, hẳn là rất khó chịu vì bị chỉnh sửa cách thẳng thắn như vậy.
Có thể ta cũng hay bị cuốn hút và chạy theo những gì là bên ngoài. Ta lấy cái to, cái đẹp, cái « hoàng tráng » để làm tiêu chuẩn so sánh, đánh giá hơn kém, trong khi bên trong tâm hồn, trong gia đình, trong giáo xứ còn biết bao ngổn ngang những chia rẽ, hận thù, dối trá, lừa lọc… là những thứ ô uế và dơ bẩn cần phải dọn dẹp và tẩy rửa.
Mong sao ta Lời Chúa hôm nay mời gọi ta cần để ý và « trau chuốt » cho cái đẹp bên trong. Vẻ đẹp bên trong không ai thấy ngoài Chúa, nhưng đó mới là vẻ đẹp thực sự và nhờ vậy mà « mọi sự sẽ trở nên trong sạch ».
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.