Tỉnh thức – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXIX Thường niên C – Lc 12,35-38

Đón nhận oan khiên – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần V Mùa Chay năm C – Ga 11,45-57
Ra khỏi « buồn bã và khóc lóc » – Tin Mừng thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh – Mc 16, 9-15
Buông bỏ khi cần – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XX Thường niên B – Mt 19, 23-30
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”
 
Suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, điều Đức Giêsu nói với các môn đệ làm chúng ta ngạc nhiên, ấy là, khi người chủ đi ăn cưới về, thấy đầy tớ tỉnh thức đợi ông và ra mở cửa ngay, thì lúc đó ông “sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ”.
Ta có thể tưởng tượng ra sự ngạc nhiên và sung sướng của các đầy tớ là như thế nào! Vì theo lẽ thường, đầy tớ phải phục vụ chủ khi ông đi xa về. Nhưng ở đây, chính khi họ tưởng rằng mình cần “thắt lưng cho gọn, thắp đèn sẵn” để ở trong tư thế phục vụ, thì họ lại được chủ phục vụ mình. Nói cách khác, họ đã được chủ đưa “lên ngôi”, đặt ở vị trí của chính ông, một ví trí cao trọng mà họ không bao giờ nghĩ tới. Và Đức Giêsu kết luận rằng, đó là mối phúc cho những ai tỉnh thức, những ai chu toàn nhiệm vụ mà chủ giao phó, những ai làm hài lòng ông chủ.
Mỗi ngày Chúa luôn mời gọi ta sống tỉnh thức, nhưng không phải là tỉnh thức theo nghĩa chịu đựng, sợ hãi hay cam chịu chu toàn nghĩa vụ của mình, nhưng là trong tinh thần hồi hộp, sung sướng và hạnh phúc. Bởi vì thân phận của ta sẽ hoàn toàn được thay đổi khi gặp người Chủ của mình. Ông Chủ của ta chắc chắn sẽ đến, và điều đó cũng có nghĩa là ta sẽ được hưởng hạnh phúc mà ta không thể ngờ được.
Mong sao trong mọi lời nói, việc làm và suy nghĩ, ta luôn biết tự hỏi: con có đang làm, đang suy nghĩ và đang nói điều đẹp lòng Chúa không? Con có phải là một đầy tớ đang làm hài lòng Chúa không?
Nếu mỗi người luôn sống tỉnh thức như vậy, thì chắc chắn xung quanh ta sẽ bớt đi rất nhiều những lời nói xấu nhau, những ghen tương, ích kỷ, những gian lận, lừa lọc… Và nhất là mỗi chúng ta đều sẽ có quyền hy vọng được hưởng niềm hạnh phúc mà ta chỉ biết ngỡ ngàng đón lấy.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội, CSsR.