Muối và ánh sáng cho đời – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần X Thường niên – Mt 5,13-16

Lắng nghe và hành động – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần V Mùa Chay C – Ga 8, 31-42
Vun trồng đức tin – Tin mừng ngày thứ Hai tuần XXXII Thường niên C – Lc 17,1-6
Tìm Chúa – Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường niên B – Mc 8,27-35
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
Suy niệm
« Chính anh em LÀ muối cho đời… Chính anh em LÀ ánh sáng cho trần gian ». Cũng như các môn đệ, chúng ta được gọi theo Giêsu, nhưng không phải để ra khỏi thế gian, nhưng là ở trong thế gian này.
Nếu một ngày sống không có muối, không ánh sáng, thì người ta sẽ thấy muối và ánh sáng cần thiết là thế nào. Cũng vậy, thế gian này cũng cần đến chúng ta là những người tin như thế.
Biết rằng người Công Giáo quá ít. Biết rằng mỗi lần làm việc tốt hay lên tiếng vì công lý, vì hoà bình, vì lợi ích dân tộc… thì ta thường bị hiểu sai, bị kết tội. Nhưng một chút muối đủ làm đậm đà món ăn. Một ánh nến nhỏ cũng đủ sáng một không gian lớn.
Ta không nên nghĩ rằng những việc tốt đẹp ta làm sẽ không thấm vào đâu trong một xã hội nhiều gian dối và lừa lọc. Những gì tốt đẹp ta làm, dù nhỏ bé, dù trong âm thầm, sẽ luôn có kết quả và sức mạnh của nó.
Nhiều thứ đang bị ươn, bị thối vì không có vị mặn của muối. Nhiều lương tâm đang còn đầy đen tối cần được thức tỉnh bởi những ngọn đèn là những việc tốt lành, những hy sinh vì người khác, vì dân tộc.
Xin Chúa giúp mỗi người và mỗi gia đình biết LÀ muối, LÀ một ngọn đèn nhỏ. Nhiều ngọn đèn sáng thì gia đình và xã hội sẽ biết rõ con đường để đi. Nhiều vị mặn của muối thì xã hội sẽ bớt đi mùi hôi thối của dối trá, lừa lọc, tham ô, trộm cướp…
Hãy cùng nhau LÀ muối, LÀ ánh sáng, vì nếu ta chấp nhận sống thoả hiệp với cái xấu, thì ta sẽ không còn LÀ muối, LÀ ánh sáng, ta không còn là người tin nữa, vì ta đánh mất căn tính của mình mất rồi.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.