Đường vào thiên đàng – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XII Thường niên – Mt 7,6. 12-14

Mở lòng – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXIV Thường niên C – Lc 7,36-50
Hãy trở nên hoàn thiện – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XI Thường niên – Mt 5,43-48
Mở rộng con tim – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần IV Phục Sinh – Ga 13,16-20
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Của thánh, đừng quăng cho chó ; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.
Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
Suy niệm
Hôm nay Đức Giêsu muốn ta lắng đọng một chút, nghĩ xem mình muốn người khác làm gì cho mình. Tất nhiên ai cũng mong điều tốt đẹp và mong người khác đối xử tốt với mình. Nhưng Đức Giêsu không muốn ta ngồi đó chờ đợi, mà chính ta cần « làm cho người khác ».
Mình mong được tha thứ, thì cần biết tha thứ cho người khác.
Mình muốn được cảm thông, động viên an ủi, thì nên dành thời gian để nghe và thăm hỏi những hoàn cảnh khốn cùng.
Mình muốn được đối xử cách công bằng và thật thà, thì cần ngay thẳng với người khác, thay vì dối trá và lừa lọc.
Mình muốn luôn an toàn khi đi lại, thì đừng bao giờ chạy xe ẩu tả để rồi gây tai nạn.
Mình muốn sống lành mạnh, thì cần nghĩ đến sức khoẻ và tính mạng của người khác (nhất là trong việc buôn bán đồ ăn thức uống : đủ thứ hoá chất được cho vào hoa quả, thịt cá vì cái lợi trước mắt).
Mình không muốn bị nói xấu, thì cũng không nên nghĩ xấu và nói xấu người khác.
Lời của Đức Giêsu hôm nay đòi hỏi ta nghĩ đến người khác, sống cho và sống vì người khác, đặt người khác lên trước mình. Điều này không dễ thực hiện ngay cả với người thân yêu trong gia đình.
Tuy nhiên, nếu chỉ đợi người khác làm cho mình, nếu chỉ muốn điều dễ dàng, thì có lẽ ta đang đi trên con đường rộng thênh thang, con đường dẫn đến diệt vong.
Trái lại, nếu mọi người trong gia đình, trong xã hội chỉ tìm và làm những điều tốt đẹp cho nhau, thì lúc đó, tất cả đang cố gắng đi qua cửa hẹp, nhưng lả cửa dẫn đến sự sống. Khi đó, ma quỷ và sự dữ bị đẩy lui, và có thể nói, thiên đàng đã bắt đầu ở ngay trần thế này.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.