Để Lời được gieo – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XVII Thường niên B – Mt 13,31-35

Tìm kiếm lương thực trường tồn – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần III Phục Sinh năm C – Ga 6,22-29
Sống giữa đời – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần VII Phục Sinh – Ga 17, 11b-19
Lễ Truyền Tin – Tin Mừng thứ Hai tuần thứ II Phục Sinh – Lc 1, 26-38
Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : Người nói : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”
Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
Suy niệm
Hạt cải, tuy rất nhỏ, nhưng một khi được gieo xuống đất thì lại cho một cây cải to lớn (có thể cao đến 3 mét). Dường như chưa ai thấy chim đến làm tổ nơi cây cải, nhưng có lẽ Đức Giêsu muốn nói đến thời sau hết, thời mà dân ngoại cũng sẽ quy tụ vào Nước Trời, như chim trời đến làm tổ nơi cây cải (x. Dn 4,9.18; Ez 17,23). Như thế, Nước Trời tuy rất nhỏ bé lúc khởi đầu, sẽ vươn cao và vươn xa ra khắp mọi miển thế giới.
Nếu ai từng xem người ta trộn men vào cơm rượu thì có lẽ sẽ thấy ấn tượng hơn dụ ngôn mà Đức Giêsu nói hôm nay. Men được bóp nhỏ mịn, rồi được trộn đều vào trong cơm vừa nấu chín. Một chút men so với số lượng lớn cơm thì chẳng là gì và người ta cũng không còn nhận ra men nữa. Nhưng sau khoảng 3 ngày, người ta mới nhận ra tác dụng của men khi nhìn thấy cả thúng cơm đã biến thành cơm rượu.
Cây cải vươn cao và vươn xa. Men có sức biển đổi từ bên trong. Cả 2 cùng nhỏ bé, âm thầm, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
Nước Trời, hay chính Giêsu mà ta đón rước mỗi khi tham dự thánh lễ là thế.
Có thể chính bản thân ta không cảm thấy gì, người khác không thấy gì khác nơi ta, nhưng Giêsu vẫn đang âm thầm lớn lên trong ta.
Mỗi lần ta nghe hay đọc Lời Chúa, có thể ta cũng không cảm thấy có sự thay đổi gì, không thấy có khác biệt gì bao nhiêu, nhưng Lời Chúa đã được gieo trong lòng thì vẫn đang lớn lên, đang biến đổi và đang sinh hoa kết quả nơi ta.
Ước chi ta luôn biết tin tưởng vào quyền năng của Giêsu, vào sức mạnh của Lời Ngài.
Đón Ngài ngự đến trong lòng ta, Lời Ngài được gieo trong gia đình ta, chắc chắn cuộc đời và gia đình ta sẽ được biến đổi.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.