Chân thành giúp nhau – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần VIII Thường niên- Mc. 11, 27-33

Hạt giống tâm hồn – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XVI Thường niên C – Mt 13,1-9
Nên một trong tình yêu Chúa – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần VII Thường niên C – Mc 10,1-12
Ở lại và trổ sinh hoa trái – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần V Phục Sinh năm C – Ga 15,1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?”
Chúa Giêsu đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi”. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: “Nếu chúng ta trả lời “Bởi trời”, ông ấy sẽ nói: “Vậy sao các ông không tin Người?” Nhưng nếu chúng ta nói “Bởi người ta”, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri.
Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không biết”. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó”.
 Suy niệm
Trong bài Tin mừng hôm qua, sau khi nghe biết Đức Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, các « thượng tế » và « kinh sư » đã tìm cách giết Đức Giêsu (11,18). Hôm nay, ta thấy không chỉ các « thượng tế », « kinh sư » mà còn có thêm các « kỳ mục ». Vậy là đủ ba giới chức cao nhất của Do Thái giáo. Họ họp nhau lại, bàn bạc với nhau để có thể đưa Đức Giêsu vào đường cùng khi hỏi Ngài « lấy quyền nào » và « ai » cho quyền mà dám đuổi người buôn bán ra khỏi đền thờ, trong khi công việc này là để phục vụ cho việc tế tự.
Ở đây, ta thấy Đức Giêsu thật khéo léo và vô cùng khôn ngoan. Ngài không dồn người ta vào thế kẹt, nhưng đánh thức lương tâm của họ bằng cách đặt câu hỏi ngược lại. Nếu họ thành thật nhìn nhận phép rửa của Gioan là « do Trời », thì họ phải tin Ngài, vì chính Gioan làm chứng về Ngài (Mc 1,7-8), và chính Ngài cũng đã làm biết bao điều lạ lùng. Họ chỉ cần thành thật nhìn nhận những điều Ngài làm thì đủ biết Ngài là ai và quyền của Ngài đến từ đâu. Họ chỉ cần bình tĩnh và hành thật nhìn lại, thì đã có sẵn câu trả lời rồi.
Khi bị « tấn công », ta hay nổi nóng, bức tức và tìm cách tấn công lại. Nhưng bình tĩnh nói chuyện và tìm cách giúp người đối diện nhìn lại lương tâm của mình, đó là điều cần thiết.
Ba giới chức của Do Thái đã họp lại để tìm cách hại Đức Giêsu mà không chịu nhìn nhận những điều tốt lành nơi Ngài. Đôi khi ta cũng vậy, ngồi lại với nhau thì ít khi nói tốt cho người khác, ít khen người nào đó, nhưng hay nói xấu, và có khi lại còn tìm cách hại họ.
Ước chi ta luôn biết chân thành nhìn ra những điều tốt nơi người khác để lương tâm của mình luôn thức tỉnh và lời nói của ta luôn giúp xây dựng sự hiệp nhất, yêu thương chứ không phải là bắt bẻ và gây khó dễ cho người ta.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.