Đền thờ Chúa ngự – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXXIII Thường niên B – Lc 19,45-48

Tha thứ là thần dược – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần III Mùa Chay năm C – Mt 18,21-35
Tin Mừng ngày thứ Năm tuần II Mùa Vọng năm A – Mt 11,11-15
Dấu lạ – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXVIII Thường niên B – Lc 11, 29-32
Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.
Suy niệm
Việc đổi tiền và bán những con vật để làm của lễ dâng lên Chúa tại Đền Thờ là cần thiết, nhưng việc này bị lạm dụng và trở thành cơ hội để một số người kiếm tiền như thể ăn cướp giữa ban ngày, đến độ Đức Giêsu phải đau đớn mà thốt lên rằng Đền Thờ đã bị biến thành “sào huyệt của bọn cướp !”
Đền thờ là nơi thánh, nơi có Chúa hiện diện, là nơi người ta đến cầu nguyện và gặp gỡ Chúa, chứ không phải là nơi người ta làm giàu cách bất chính, không phải là nơi nhốn nháo, hỗn độn như cái chợ.
Mỗi lần đi lễ, đến nhà thờ cầu nguyện, ta cũng muốn gặp gỡ Chúa, nghe những lời mang lại bình an, mang lại sức mạnh cho tinh thần và thể xác của ta.
Mong sao ta luôn biết để tâm đến cách ăn mặc, đi đứng, nói năng trong nhà thờ để tỏ lòng tôn trọng người khác và nhất là để thể hiện sự tôn kính vị Chúa mà chúng ta đến gặp gỡ.
Thánh Phaolô còn nói đến một đền thờ khác, đó là chính mỗi người chúng ta: « Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? » (1 Cr 3,16)
Nếu có một chút hoen ố trên quần áo, ta sẽ thấy ngay hoặc người khác sẽ thấy và nhắc nhở ta. Nếu có một ít rác bẩn hay vết dơ trong nhà thờ, ta cũng sẽ thấy ngay và nhắc nhau lau cho sạch, dọn cho sạch.
Còn đền thờ là tâm hồn ta, có khi còn rất nhiều « rác », nhiều « vết bẩn », vẫn là « hang trộm cướp » chứa đựng những ghen tị, cãi cọ, tranh giành, giận hờn, nói xấu, nói hành nói tỏi…
Mong sao mỗi người, mỗi gia đình biết thu dọn và lau sạch đền thờ tâm hồn mỗi ngày, để đền thờ này không phải là « hang trộm cướp », nhưng là nơi Chúa Thánh Thần cư ngụ, là nơi đầy bình an và hoan lạc.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.