Quyết theo Thầy – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XIII Thường niên C – Mt 8,18-22

Theo Thầy – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVI Thường niên B – Lc 9,57-62
Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần III Mùa Chay năm C – Lc 18, 9-14
Đón tiếp anh em – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần IV Phục sinh năm C – Ga 13,16-24
Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giê-su trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Một môn đệ khác thưa với Người : “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”
 
Suy niệm
 Lời xin theo Đức Giêsu của ông kinh sư hôm nay thật đáng để ta noi theo, vì đây là một quả quyết mạnh mẽ và đầy xác tín : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”
Trước lời xin này, ta thấy Đức Giêsu không từ chối, cũng không chấp nhận ngay, nhưng Ngài cho ông thấy, đi theo Ngài cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một cuộc sống bấp bênh nay đây mai đó và rất nghèo khó, vì “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
Ta không biết sau câu trả lời của Đức Giêsu, ông kinh sư có theo Ngài nữa hay không. Nhưng lời xin của ông và câu trả lời của Đức Giêsu cho ta biết một điều quan trọng, đó là cần luôn mạnh mẽ và dứt khoát đi theo Chúa, và việc này luôn gắn liền với từ bỏ những tiện nghi vật chất và chấp nhận một cuộc sống đơn giản, ngay cả bấp bênh.
Quyết tâm theo Chúa, luôn giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh, đó là điều thật khó. Vì người ta luôn bị cám dỗ chọn lựa vật chất, chọn lựa vui chơi hưởng thụ hơn là chọn Chúa.
Ta có thể bỏ lễ, bỏ cầu nguyện vì nhiều lý do, nhưng một trong những lý do chính là vấn đề vật chất: vì công việc, vì khách hàng, vì bạn bè, vì công ty tổ chức tiệc tùng, vì phải đi tham quan, du lịch cùng công ty…
Biết rằng nhiều lý do xem ra rất chính đáng, nhưng nếu ta bỏ lễ liên tục vì những lý do “chính đáng” này, thì ta đã chọn lựa cái khác, chứ không còn chọn Chúa nữa rồi. Một ngày nào đó, Chúa cũng sẽ có lý do “chính đáng” để từ chối ta.
Xin cho chúng ta luôn biết thưa lên với Chúa “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”, và cho dù cuộc sống của ta có thế nào, ta cũng vẫn tin và yêu Chúa.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.