Theo Thầy – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVI Thường niên B – Lc 9,57-62

Can đảm – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXX Thường niên C – Lc 13, 31-35
Tin Mừng ngày thứ Ba : Lc 7,11-17 – lễ thánh Mônica
Hạt lúa gieo vào lòng đất…- Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XVIII Thường niên B – THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO – Ga 12,24-26
Khi ấy, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
Đức Giê-su nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo : “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
Suy niệm
Khi nghe Đức Giêsu trả lời “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”, ta không biết người vừa xin theo Ngài có còn giữ ý muốn đó nữa hay không, cho dù anh đã nói : “thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo”. Bởi vì câu trả lời của Đức Giêsu có ý cho anh biết rằng anh không hiểu điều anh xin. Theo Ngài thì cần phải từ bỏ hết mọi sự, không còn bám vào tiện nghi hay bảo đảm nào hết, vì ngay cả “chồn” và “chim trời” còn có tiện nghi và bảo đảm hơn cả những ai theo Ngài.
Câu trả lời của hai người được Đức Giêsu mời gọi sau đó cũng không được Ngài chấp nhận, vì họ muốn đặt những thứ khác LÊN TRƯỚC lời mời gọi của Ngài : họ muốn chôn cất cha TRƯỚC đã; từ biệt gia đình TRƯỚC đã. Cho dù lý do họ đưa ra xem ra rất chính đáng, thì họ cũng “không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.
Theo Đức Giêsu thật dễ mà cũng thật khó. Nhưng mong sao ta luôn biết đặt Chúa LÊN TRƯỚC mọi sự và tin rằng Chúa mới là bảm đảm đích thực của đời ta.
Ta nên chịu khó nhìn lại những chọn lựa và việc làm của mình, đặc biệt những gì liên quan đến đức tin: ta chọn Chúa hay chọn cái gì khác.
Lý do nào khiến tôi bỏ lễ? Điều gì làm cho tôi bỏ cầu nguyện, bỏ lần chuỗi? Điều gì làm cho gia đình tôi không đọc kinh chung với nhau mỗi tối …?
Ta nên nghiêm túc nhìn lại và cố gắng sửa đổi từng chút một, để rồi cuộc đời của ta và gia đình ta sẽ dần dần thích hợp với Nước Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.