Nối kết với người đã khuất – Tin Mừng ngày thứ Năm. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – Lễ Ba – Ga 17, 24-26

Hãy sống quảng đại – Tin mừng ngày thứ Ba tuần VIII Thường niên- Mc 10, 28-31
Phục vụ trong âm thầm – Tin Mừng ngày thứ Tư Lễ Tro – Mt 6,1-6.16-18
Tin tưởng và phó thác – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần VI Thường niên C – Mc 8, 11-13
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.
Suy niệm
Có thể nói, tất cả những gì Đức Giêsu đã làm, đã nói từ khi nhập thể đến khi chịu chết trên thập giá, đều nhắm mục đích là : Ngài ở đâu, thì ta cũng được ở đó với Ngài.
Giêsu đã làm tất cả và mong ước mọi người được ở cùng Ngài trên Trời, như lời cầu nguyện ta thiết của Ngài với Chúa Cha: « Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con ».
Tháng 11, ta được mời gọi cộng tác vào công trình cứu độ và mong ước này của Đức Giêsu, bằng việc giúp các linh hồn trong luyện tội mau được về bên Chúa.
Quả thật, tháng các Đẳng Linh Hồn là thời gian nối kết ta với những người thân yêu đã nằm xuống.
Tiếc là nhiều người quá mải mê với cuộc sống này, mải chạy theo việc làm, theo sở thích, theo thú vui, theo những cuộc ăn chơi, ăn nhậu… để rồi không còn biết rằng ông bà, cha mẹ, người thân của họ đang mong mỏi từng ngày, từng giờ những món quà thiêng liêng của họ để mau được giải thoát.
Mong sao chúng ta biết chu toàn chữ hiếu, hiếu với ông bà tổ tiên lúc các ngài còn sống cũng như khi các ngài qua đời. Ta tu sửa phần mộ, dọn cỏ, trồng hoa, thắp nhang, thắp nến… nhất là ta gửi cho người thân những món quà, không phải là tiền bạc vật chất, nhưng là lời cầu nguyện, việc lành, những hy sinh, hãm mình, ăn chay, làm phúc, xưng tội rước lễ, viếng nhà thờ, viếng nghĩa trang để hưởng ân xá cho các linh hồn.
Đức Maria, các thánh nam nữ trên trời luôn chuyền cầu cho chúng ta, thì chắc chắn khi ông bà, người thân của chúng ta được họp đoàn cùng các thánh trên trời sẽ không quên những gì chúng ta làm cho các ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.