Hạt giống tâm hồn – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XVI Thường niên C – Mt 13,1-9

Trong bàn tay Thiên Chúa – Tin mừng ngày thứ Ba tuần IV Phục Sinh – Ga 10,22-30
Thời gian của Chúa – Tin Mừng ngày thứ Tư sau Chúa Giêsu chịu phép rửa năm C – Mc 1,29-39
Ai là người lớn nhất trong Nước Trời ? – Lời Chúa ngày thứ Ba tuần XIX Thường niên B – Mt 18,1-5.10.12-14

Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

Suy niệm

Hôm nay thánh Máthêu ghi lại: khi Đức Giêsu từ nhà đi ra ngồi ven Biển Hồ. Có lẽ Ngài đi từ nhà mẹ vợ ông Phêrô, vì nhà này gần bên hồ. Và khi thấy Ngài, dân chúng đến bên Ngài “rất đông”, đến độ Ngài phải xuống thuyền mà ngồi. Khi đó, đám đông bắt đầu nghe Ngài giảng dạy.
Mọi người đều nghe Ngài. Nhưng qua dụ ngôn người đi gieo giống, Đức Giêsu cho biết, nhìn bên ngoài người nghe giống nhau, nhưng cách thức nghe và đón nhận những gì đã nghe thì hoàn toàn khác nhau.
Hạt giống là Lời Chúa đều có khả năng phát sinh hiệu quả như nhau, nhưng nó chỉ có thể sinh hoa trái trong mảnh đất tốt là tâm hồn yêu mến Lời và sẵn sàng mang Lời ra áp dụng trong đời sống.
Ta mừng khi nhìn vào những thánh lễ đại triều, những thánh lễ dịp đại hội giới trẻ. Trong những nhà thờ thật to và đẹp, có đông giáo dân tham dự thánh lễ. Nhưng chắc hẳn là có bao nhiêu người, thì có bấy nhiêu thái độ nghe Lời Chúa.
Có mấy người thực sự mong ước được Lời Chúa lọt vào đôi tai và tâm hồn của mình ?
Có mấy người cảm nhận Lời Chúa vừa nghe là hay quá và tiếp tục suy gẫm khi ra về?
Hay lễ vừa xong, thì cũng là lúc không còn biết Lời Chúa hôm nay nói gì nữa, nghe Lời Chúa mà như nước đổ đầu vịt ?
Xin Chúa cho ta luôn có đôi tai biết nghe và tâm hồn biết đón nhận Lời Chúa. Xin Ngài cũng giúp ta biết chuẩn bị tâm hồn và thể xác trước khi đi tham dự thánh lễ.
Vì nếu quá mệt mỏi do đêm hôm trước thức khuya coi phim, hát karaoke…, chưa đến nhà thờ đã ngủ gật rồi, thì làm sao Lời Chúa vào tâm hồn ta được?
Nếu trước khi đi lễ, ta đã cùng với bạn uống vài ly rượu, thì khi đến nhà thờ, không biết lúc đó ta nghe Lời Chúa hay rượu nghe?
Ngày xưa cũng như hôm nay, Giêsu không ép ai phải nghe Ngài, Ngài chỉ mời gọi: “ai có tai thì nghe”. Mong sao ta biết luôn chuẩn bị tâm hồn để nghe, để Lời Chúa có dịp sinh hoa kết quả “được gấp trăm, được sáu chục, được ba chục” trong cuộc đời của ta.

Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.