Suy niệm
Khi nói với các môn đệ : « Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy », Đức Giêsu muốn nói đến cái chết cận kề của Ngài và việc Ngài sẽ nằm trong mồ ba ngày nhưng sẽ sống lại.
Chắc chắn khi nói trước những gì sẽ xảy đến như thế, Đức Giêsu hiểu rõ các môn đệ của mình và Ngài muốn củng cố niềm tin cho các ông.
Ngài biết họ sẽ sợ hãi và lo buồn thế nào khi Ngài vắng mặt. Là những người đã bỏ mọi sự mà theo Ngài, đặt trọn tin tưởng nơi Ngài, họ sẽ đau buồn thế nào khi chứng kiến Thầy chết trên thập giá ? Thầy luôn ở bên là chỗ dựa cho họ, giờ không còn nữa, họ sẽ bơ vơ thế nào ? Làm sao họ có thể chấp nhận được tất cả kết thúc trong nấm mồ ?…
Giêsu hiểu rõ khó khăn của các môn đệ vì sự vắng mặt của Ngài, thì chắc chắn Ngài cũng hiểu rõ những khó khăn của ta khi ta không thấy Ngài có mặt, trong khi ta đặt trọn niềm tin nơi Ngài.
Giêsu hiểu rõ khó khăn của các môn đệ vì sự vắng mặt của Ngài, thì chắc chắn Ngài cũng hiểu rõ những khó khăn của ta khi ta không thấy Ngài có mặt, trong khi ta đặt trọn niềm tin nơi Ngài.
Giêsu đã nói trước nhiều lần về sự vắng mặt « tạm thời » của Ngài, nhưng các môn đệ vẫn không hiểu lời này có « nghĩa là gì », và đã hỏi nhau, bàn luận với nhau. Các ông vẫn « khóc lóc và than van » khi biến cố thập giá xẩy đến.
Có lẽ ta cũng vậy, Giêsu đã khẳng định ở với ta mọi ngày cho đến tận thế, nhưng ta vẫn luôn sợ hãi và e ngại rằng Ngài không có mặt, trong khi Ngài vẫn đang sống và đang ở bên ta.
Nếu không có sự hy sinh và vắng mặt « tạm thời » của Giêsu, thì các môn đệ sẽ không cảm thấy thế nào là niềm vui tràn đầy hạnh phúc của ngày gặp lại Thầy đang sống. Ước chi ta cũng cảm nhận được lời của Giêsu nói hôm nay : « Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui » (c. 20) và « Anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống » (Ga 14,19).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.