Tin Mừng ngày thứ Năm: Mt 12,46-50 – lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Tình thương – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXIV Thường niên C- Lc 7,11-17
Lắng nghe và đón nhận – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVI Thường niên B – Lc 10,13-16
Biết dùng nén bạc Chúa trao -Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XXI Thường niên B – Mt 25,14-30

Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Suy niệm

Chắc hẳn Đức Giêsu vẫn luôn quý trọng gia đình ruột thịt, nhất là người Mẹ tuyệt vời của Ngài là Đức Maria. Theo nguỵ thư Giacôbê được viết khoảng thế kỷ thứ 2, khi Đức Maria được 3 tuổi thì được ông Gioakim và bà Anna dâng vào đền thờ và Mẹ ở đó đến năm 12 tuổi. Nếu Mẹ được ở trong đền thờ sớm như vậy, thì chắc chắn Mẹ đã có rất nhiều cơ hội nghe Lời Chúa mà người ta đọc hàng ngày trong đền thờ, chắc chắn Mẹ đã để Lời Chúa thấm nhập vào con tim của Mẹ. Mẹ được nuôi dưỡng nhờ Lời Chúa, thực hành Lời Chúa và thi hành ý muốn của Chúa nói với Mẹ.
Hôm nay, trong bài Tin Mừng, ngoài gia đình ruột thịt, Đức Giêsu đã thiết lập một gia đình mới, rất rộng lớn, khi nói : « Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Gia đình này bao gồm cả người giàu và người nghèo, cả người già và người trẻ, cả người tài giỏi và người bất tài, cả người khỏe mạnh và người đau yếu, cả người trí thức và người quê mùa… tất cả đều có chỗ của mình trong gia đình này. Không có sự phân biệt nào trong gia đình này, tất cả đều là anh em với nhau, cùng có chung người Mẹ là Đức Maria Đấng luôn thi hành ý muốn của Thiên Chúa, và Người Anh là Đức Giêsu.
Gia đình này bao gồm nhiều khác biệt, nhưng cùng nhau theo « hiến pháp » là : thi hành ý muốn của Thiên Chúa.
Chỉ cần thi hành ý Chúa là ta được trở thành anh em, là chị em của Đức Giêsu.
Khi sống theo ý Chúa, ta không chỉ CÓ HỌ với Đức Giêsu, mà còn CÓ HỌ với rất nhiều người trên thế giới này.
Mong sao, mỗi ngày, trong mỗi hoàn cảnh, ta cố gắng sống theo ý Chúa được ghi trong Kinh Thánh, trong  Mười điều răn, trong luật Giáo Hội, và trong lương tâm trong sáng của mình.
Luôn sống theo tiêu chuẩn « mến Chúa yêu người », thì khi đó, ta có thể hãnh diện mà nói : « Tôi có họ với Đức Giêsu, là người nhà của Ngài, tôi là con của Đức Maria và có họ với các thánh, có họ với rất nhiều người ở trên thế giới, vì tất cả đều thi hành ý Chúa như tôi ».

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội, CSsR.