Suy niệm
Đức Giêsu đã nói Ngài đến để « kiện toàn » lề luật và lời các ngôn sứ (Mt 5,17). Hôm nay, Ngài đưa ra những ví dụ cụ thể giúp ta hiểu thế nào là việc kiện toàn lề Luật.
Theo luật xưa, ai giết người thì bị đưa ra tòa, còn Đức Giêsu thì nói : « ai GIẬN anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai MẮNG anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai CHỬI anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt ».
Ta luôn được kêu gọi trở về cùng Chúa để được Ngài tha thứ. Nhưng ta cũng luôn được mời gọi sống tốt với người bên cạnh và làm hòa với họ.
Nếu ta là người hay gây chuyện, hay GIẬN, hoặc MẮNG CHỬI người khác cách vô tội vạ, thì lời Đức Giêsu hôm nay rất đáng để ta suy gẫm mà sửa đổi. Ta hay nghĩ đơn giản rằng GIẬN, hoặc MẮNG CHỬI người khác là chuyện bình thường, nhưng với Đức Giêsu, đó là việc như thể giết người và liên quan đến sự sống chết đời đời của ta, vì có ngày ta sẽ phải ra trước toà Chúa, và có khi phải xuống hoả ngục vì đã GIẬN, hoặc MẮNG CHỬI anh em mình.
Nếu ta không phải là người có lỗi, thì Đức Giêsu hôm nay cũng muốn ta đi bước trước, chủ động làm hòa với người có lỗi với mình. Việc này cần làm cách đặc biệt trước khi ta đi dâng lễ. Nếu ta không làm hoà với anh em mình trước, thì Giêsu muốn ta « để của lễ lại trước bàn thờ » và Ngài sẵn sàng đợi ta đi về làm hoà với anh em mình rồi sau đó mới đến dâng lễ.
Như thế, của lễ và lòng mến của ta đến với Giêsu là điều quý giá, nhưng Ngài muốn nhận tấm lòng bao dung tha thứ của ta hơn. Chắc chắn Giêsu sẽ vui biết bao khi thấy ta đi dự lễ mà lòng không giận hờn và ghen ghét.
Xin Chúa giúp ta mỗi ngày biết sửa đổi lời ăn tiếng nói của mình, mỗi ngày ít giận hờn hơn và mỗi ngày lòng của ta «rộng hơn» vì đã tha thứ nhiều hơn.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.