Đừng xao xuyến – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần IV Thường niên C – Ga 14,1-6

Hãy trở nên hoàn thiện – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XI Thường niên – Mt 5,43-48
Đừng dửng dưng – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần II Mùa Chay năm C – Lc 16, 19-31
Tin Mừng ngày thứ Năm: Mt 12,46-50 – lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”
Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
 
Suy niệm
 
Trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, các môn đệ sợ hãi và xao xuyến. Đức Giêsu đã mời gọi các môn đệ tin vào Ngài. Vì thập giá hay cái chết không phải là một kết thúc, nhưng là mở ra một khở đâu mới.
Chính lúc Ngài ra đi, thì lại là lúc Ngài chăm lo cho các môn đệ nhiều hơn. Chính lúc Ngài vắng mặt, thì lại là lúc Ngài đang chuẩn bị để các ông được ở gần Ngài hơn. Một sự chăm lo, chu đáo và ân cần đến lạ lùng như lời của Ngài : « Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó ».
 Nhiều hình ảnh trong cuộc sống hàng ngày giúp ta hiểu hơn việc Đức Giêsu « dọn chỗ » để « đem » các môn đệ về.
 Giêsu như một người mẹ, dọn giường sạch sẽ, gọn gàng để đứa con bé bỏng sẽ có được giấc ngủ yên bình.
Giêsu như như một người đầy tớ thu xếp nhà cửa, phòng ốc, để đón khách quý hay chủ nhà sắp về.
Giêsu như người bạn, chạy về nhà trước để dọn dẹp, lau chùi, rồi quay lại đón người bạn thân thiết của mình đến ở cùng.
Nhất là Giêsu như chú rể, vui mừng chuẩn bị phòng cưới thật đẹp, thật lộng lẫy để đón cô dâu.
 Trong cuộc sống, nhiều cái khiến ta phải sợ hãi, xao xuyến. Đôi khi ta cũng thấy Giêsu của ta như vắng mặt. Nhưng thực ra, Ngài vẫn đang âm thầm làm điều tốt nhất cho ta. Việc của ta là TIN vào Ngài.
 Mong sao ta luôn ý thức rằng, Giêsu luôn ở bên và luôn chuẩn bị những gì tốt nhất cho ta.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.