Tích trữ kho tàng – Tin Mừng ngày thứ Sáu sau lễ Chúa Ba Ngôi năm C – Mt 6,19-23

Xin vâng – Lời Chúa ngày thứ Tư tuần XIX Thường niên B – ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng – Lc 1,39-56
Giêsu nguồn sống – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần III Phục Sinh năm C – Ga 6,44-51
Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài- Tin Mừng ngày thứ Ba tuần IX Thường niên – Mc 12,13-17
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”
 
Suy niệm
 Hôm nay Đức Giêsu phân biệt hai loại kho tàng : kho tàng dưới đất và kho tàng trên trời. Theo Ngài, kho tàng trên trời thì chắc ăn và quan trọng hơn, vì không ai có thể lấy mất được.
Lời khuyên của Đức Giêsu chắc chắn đi ngược với xu hướng của mọi thời đại, cách riêng là thời đại của ta, vì càng ngày người ta càng có bận tâm tích trữ nhiều hơn : làm sao để giầu có hơn, làm sao để có nhiều vàng hơn, làm sao để nhà mình to và đẹp hơn, làm sao để có xe hiện đại hơn, làm sao để số tiền trong tài khoản là nhiều tỷ hơn…
Khi kho tàng dưới đất càng lớn, người ta càng cảm thấy mình được bảo đảm. Tuy nhiên, theo Đức Giêsu, đó không phải là bảo đảm thật và không có gì chắc ăn cả, vì « mối mọt và kẻ trộm » có thể làm hư hỏng hay lấy đi kho tàng này bất cứ lúc nào.
 « Mối mọt và kẻ trộm » không nhất thiết phải là người ngoài. Không thiếu các bậc cha mẹ đã vất vả và mải mê tích trữ kho tàng, nhưng lại không để tâm giáo dục con cái, nhất là về đức tin. « Mối mọt và kẻ trộm » không ai xa lạ, mà là chính là những đứa con lêu lổng, nghiện hút, nghiện games, vay nặng lãi… để rồi báo về cho bố mẹ số nợ vài chục triệu, vài trăm triệu, hay vài tỷ đồng…
 Biết rằng vật chất là cần thiết, nhưng nếu ta biết làm cho tài khoản dưới đất tăng lên, thì ta cũng biết bận tâm làm sao để tài khoản của ta ở trên trời tăng lên mỗi ngày, qua việc sống ngay lành, chịu khó cầu nguyện, làm việc bác ái, yêu thương và tha thứ… Nói cách khác, ta cần biết « lập công tích đức cho cuộc sống vĩnh cửu ».
Hơn nữa, sẽ đến lúc ai cũng có kinh nghiệm : dù một núi tiền, dù 10 xe oto, dù mấy cái biệt thự… cũng chẳng giúp gì được khi người ta ở ngưỡng cửa của sự sống và sự chết. Chỉ có « kho tàng trên trời » mà ta đã tích luỹ bằng những việc tốt lành mới giúp ta lúc này mà thôi, như thánh Gioan nói, ngày đó, ta «  sẽ được nghi ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc ta làm vẫn theo ta » (Kh 14,13).
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.