Đón nhận bánh trường sinh – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần III Phục Sinh – Ga 6, 35-40

Nhận biết Cha – Tin mừng ngày thứ Ba tuần VII Phục Sinh – Ga 17,1-11a
Tin Mừng ngày thứ Năm: Mt 12,46-50 – lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ
Sinh lợi ân huệ – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần II Mùa Chay năm C – Mt 21, 33-43.45-46
Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
 
Suy niệm
Khi mời khách dự tiệc, người ta thường quy định số khách mời, có thể do giới hạn của đồ ăn thức uống, có thể do giới hạn của không gian dự tiệc.
Còn Đức Giêsu thì mời tất cả mọi người, và ai đến với Ngài sẽ không phải đói, sẽ không phải khát.Món ăn người ta mời nhau giúp thoả mãn cơn đói thể xác một thời gian ngắn. Còn «món ăn» của Đức Giêsu mời là «bánh trường sinh», giúp người ta được sống muôn đời.
Khi phải xa người thân, nhất là chứng kiến người thân qua đời, ta đều mong mỏi một ngày nào đó sẽ gặp lại. Khi đó, tiền bạc, của cải, quyền hành… không thể giúp giúp ta gặp lại được người thân. Chỉ Đức Giêsu mới có thể giúp đáp ứng ước mong sâu xa này của ta khi Ngài nói : «Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết».
Tiếc rằng, còn nhiều người chưa biết đến «bánh trường sinh» này, hoặc họ thấy mà không tin. Họ cũng thấy Mình Thánh Chúa, nhưng không thể chấp nhận rằng đó là Giêsu. Chính Đức Giêsu cũng đã trách nhiểu người thời của Ngài khi nói : «Các ông đã thấy tôi mà không tin».
 Xin Chúa giúp chúng ta luôn tin tưởng nơi Chúa và giúp người khác đón nhận «bánh trường sinh» này, để một ngày nào đó, tất cả sẽ được Đức Giêsu cho sống lại vào ngày sau hết.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.