Can đảm vì Chúa – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXXIV Thường niên B – Lc 21,12-19

Chia sẻ ân huệ – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXII Thường niên C – Lc 4,38-44
 Chúa biết – Tin Mừng ngày thứ Tư sau lễ Chúa Ba Ngôi năm C – Mt 6,1-6.16-18
Hãy đến cùng Giêsu – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần V Phục Sinh. Lễ thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ – Ga 14, 6-14

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

Suy niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói trước với các môn đệ rằng, vì Ngài mà họ sẽ bị bắt, bị ngược đãi, bị tù đày, bị nộp cho các hội đường và bị bỏ tù, rồi bị xét xử (c. 12). Thậm chí, vì Ngài mà họ sẽ « bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp ». Vì Ngài mà họ sẽ bị thù ghét, bị giết (cc.16.17).
Bị ngược đãi và đau khổ là thế, nhưng điều lạ lùng là, Đức Giêsu cũng cho các môn đệ thấy, đó là “một cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy ».Lý do là vì Thầy luôn ở bên, nâng đỡ lời nói, chăm lo từng chút một, chăm lo đến cả những sợi tóc trên đầu của các môn đệ.
Như thế, những gì bị xem là bất lợi vì Đức Giêsu thì lại trở thành một dịp may để nói về Ngài.
Mong sao trong cuộc sống, ta cũng luôn biết tận dụng mọi hoàn cảnh và mạnh dạn làm chứng về Chúa. Ta không có lý do gì để mà sợ hãi, vì Chúa luôn ở bên, lo cho chúng ta từng li từng tí một, đến độ « một sợi tóc trên đầu » của chúng ta « cũng không bị mất đâu ».

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.