Quảng đại với Chúa và với người – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XVII Thường niên B – Mt 13, 44-46

Sự cộng tác của con người – Tin mừng ngày thứ Sáu tuần II Phục Sinh – Ga 6,1-15
Đấng từ trên cao – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần thứ II Phục Sinh – Ga 3, 31-36
Làm giàu trước mặt Thiên Chúa – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXIX Thường niên B – Lc 12,13-21
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”
Suy niệm
« Vui mừng bán đi tất cả những gì mình có » để mua cho được thửa ruộng có kho báu, để mua cho được viên ngọc quý, đó là niềm vui và sự mau mắn của người gặp được Nước Trời.
Không cần đắn đo suy nghĩ, không cần tính toán hơn thiệt, vì « kho báu » và « viên ngọc quý » có giá trị hơn tất cả.
Chắc hẳn chẳng ai « mua » được Nước Trời bằng tiền bạc. Nhưng Nước Trời đòi hỏi người ta phải dám hy sinh, quảng đại và không tính toán thiệt hơn, vì Nước Trời có giá trị hơn tất cả.
Quảng đại với Chúa và với người cần đến mình. Đó cũng là cách tìm mua Nước Trời.
Ta có quảng đại với Chúa về thời gian, về sức khoẻ ?
Không ít lần ta phàn nàn khi phải đọc 50 kinh Kính Mừng, vì quá lâu.
Đọc một đoạn Kinh Thánh ta thấy nhàm chán.
Đi lễ, cha chưa giảng, có khi ta đã tranh thủ ngủ rồi.
Ai nhờ giúp đỡ việc gì thì ta luôn có lý do « bận việc »…
Ta chưa dám quảng đại hy sinh, « bán đi những gì mình có » để mua Nước Trời.
Xin Chúa giúp ta bắt chước sự khôn ngoan và mau mắn của người làm ruộng, của thương gia buôn ngọc, biết sẵn sàng hy sinh ngay trong những việc nhỏ nhất, vì Nước Trời quý hơn tất cả những gì ta đang có, quý hơn sức khoẻ, thời gian và tiền bạc của ta.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.