Bấy giờ Ðức Giêsu nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Ðấng Kitô chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Ðức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”
Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon.” Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
Suy niệm
Khi Maria Mácđala đang buồn rầu, khóc lóc bên ngôi mộ, thì Đức Giêsu hiện đến (Ga 20,14). Hôm nay, Ngài cũng xuất hiện, cùng đi với hai môn đệ khi các ông đang lê bước trên đường Emmau trong buổi chiều tà, lòng đầy buồn chán và thất vọng.
Đức Giêsu đến thật bất ngờ. Ngài xuất hiện bất ngờ đến độ khi lên tiếng nói, thì Maria Mácđala lại tưởng là người làm vườn (Ga 20,15) ; khi Ngài hỏi hai môn đệ, thì các ông vẫn « hững hờ » tưởng rằng đó là một lữ khách.
Đức Giêsu đi cũng thật bất ngờ. Bất ngờ đến độ khi Maria Mácđala vừa sung sướng nhận ra Ngài, thì cũng là lúc Ngài phải đi (Ga 20,17) ; khi hai môn đệ vừa nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh, thì cũng là lúc Ngài biến mất. Ta có thể tưởng tượng ra sự ngỡ ngàng của Maria Mácđala và sự chưng hửng của hai môn đệ : miếng bánh bẻ ra còn đó, nhưng Ngài thì biến mất rồi.
Giêsu Phục Sinh là thế, xuất hiện bất ngờ, rất gần, nhưng ta lại không thấy.
Trong lúc đau khổ, buồn phiền, ta tưởng Giêsu của ta vắng mặt, thì thật ra, Ngài đã xuất hiện và đang bên ta như đã ở bên Maria Mácđala và hai môn đệ trên đường Emmau.
Trong lúc ta tưởng đang khóc một mình, đang mệt mỏi bước đi một mình, thì thật ra Giêsu vẫn đang ở bên, đồng hành với ta, mà ta không nhận ra.
Hai môn đệ đã gặp Chúa khi được nghe Lời Ngài và nhất là khi Ngài bẻ bánh. Xin Chúa cho ta biết tìm gặp Chúa qua Lời của Ngài và qua bí tích Thánh Thể.
Xin Chúa cũng giúp ta tin rằng, Giêsu của ta luôn có đó, luôn ở bên ta, cho dù ta không thấy.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.