Ngôn sứ giả và thật – Tin mừng ngày thứ Tư tuần XII Thường niên – Mt 7,15-20

Sống chân thật – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXI Thường niên B – Mt 23,13-22
Lễ Thánh Ba-na-ba tông đồ – Tin Mừng ngày thứ Ba sau Chúa Thánh Thần Hiện xuống – Mt 10,7-13
Có Chúa ở cùng – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần VI Phục sinh – Ga 16, 20-23a
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”
Suy niệm
Hôm nay Đức Giêsu cho ta một tiêu chuẩn thật đơn giản mà lại vô cùng hữu hiệu, giúp ta nhận ra ai là sói, ai là chiên. Đó là cứ nhìn vào việc người ta làm, thì sẽ biết người ấy là tốt hay xấu, cũng như cứ nhìn quả thì biết cây.
Tiêu chuẩn này thật cần thiết cho ta ngày hôm nay. Vì quanh ta và trên những phương tiện truyền thông, có quá nhiều người nói hay, nói khéo, hoặc chỉ nói một phần sự thật, khiến ta không biết đâu là thật, đâu là giả. Tệ hơn nữa, người ta không ngại dựng chuyện, nói dối cách trắng trợn, vì muốn trả thù hay vì lợi ích riêng, làm ta tưởng đó là thật.
Chúa ban cho ta đôi tai để nghe và đôi mắt để nhìn. Xin Chúa giúp ta mỗi ngày cố gắng tập nghe cho chuẩn hơn, nhìn cho đúng hơn.
Cách sống và lời nói của ai, của một đảng phái nào mà gây chia rẽ, gây đau khổ, dẫn đến hận thù, bạo lực… thì đó « sói dữ tham mồi ». Trái lại, lời nói và cách sống của ai, của đảng phái nào giúp người ta sống bác ái, hoan lạc và bình an… thì đó là ngôn sứ thật.
Xin Chúa cũng giúp ta biết sống tư cách là “ngôn sứ thật” qua việc làm và lời nói của mình, để người ta nhìn vào mà nhận ra ta là người công giáo, là người thuộc về Đức Giêsu.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.
Older Post