Chữa lành – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XV Thường niên C – Mt 12,14-21

“Cắt tỉa” chính mình – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần X Thường niên – Mt 5,27-32
Trở nên người thân cận -Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXVII Thường niên B – Lc 10,25-37
Chúa đến bất ngờ – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần II Phục Sinh – Ga 6,16-21
Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ Người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.
 
Suy niệm
 
Có thể vì ghen tức hay vì hiểu sai về Đức Giêsu, mà nhóm Pharisêu đã bàn bạc để tìm cách giết Ngài. Trong khi đó, dân chúng lại vẫn « theo Người đông đảo ».
Ta không rõ dân chúng có biết Đức Giêsu mà họ theo đang bị ghét, đang bị chống đối, đang sắp bị hãm hại hay không.
Ta cũng không rõ họ có tính đến chuyện sẽ bị liên luỵ nếu cứ đi theo Đức Giêsu như thế hay không ?
Dù thế nào, họ vẫn cứ theo Ngài. Và kết quả là « Người chữa lành hết ».
Thánh Máthêu chỉ nói một câu nói ngắn ngủi như thế. Nhưng ta có thể hiểu rằng dường như Đức Giêsu thấy được lòng tin và sự gắn bó của họ đối với Ngài, nên Ngài đã « chữa lành hết », không trừ một ai.
Như thế, cứ theo sát Đức Giêsu, không sợ liên luỵ, người ta sẽ nhận được ơn lành.
 Ngày xưa Đức Giêsu bị chống đối, bị hiểu lầm, bị tìm giết… nhiều người vẫn theo Ngài. Ngày nay Giáo Hội của Ngài cũng vẫn luôn bị hiểu lầm, bị chống đối, thì ta cũng được mời gọi trung thành với Giáo Hội và giữ vững niềm tin.
 Vẫn còn nhiều người, nhiều nơi gặp khó khăn trong việc sống đạo.
Vì bị hiểu lầm, nhiều em nhỏ, nhiều người vợ vẫn bị cấm đoán khi muốn đến nhà thờ, muốn đi lễ.
Nhiều người luôn bị thiệt thòi vì mang danh Kitô hữu.
Nhưng theo sát Đức Giêsu và trung thành với Giáo Hội, đó là việc cần làm của mỗi người tin. Bởi vì chỉ có như vậy ta mới mong nhận được ơn lành từ Ngài, như dân chúng xưa kia « theo Người đông đảo », và Người « chữa lành hết ».
Và mong sao một ngày nào đó, ta cũng sẽ được nghe chính lời Chúa Cha nói về Đức Giêsu : « Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người ».
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.