Chúa Chiếu Sáng Đời Con

Chúa Chiếu Sáng Đời Con

Mừng Chúa Phục Sinh 3H – Hào Quang, Hân Hoan, Hy Vọng
Đời Đau Đớn Đẹp Đáo Để
Gắn Bó Tin Yêu Sinh Nhiều Hoa Trái

Nghe truyện Chúa Giêsu lấy bùn chữa người mù được sáng mắt có người bảo: Chúa lấy bùn bôi vào mắt người mù con lại nghĩ đến chuyện đi tắm bùn!Hihii Có lẽ chúng ta cần nghĩ đến việc tạ ơn Chúa đã cho mình có đôi mắt sáng. Nhiều người mắt không chỉ sáng mà còn đẹp long lanh nữa chứ. Tạ ơn Chúa.

Tuy nhiên, không phải thân xác cứ có đôi mắt sáng thì tâm hồn cũng sáng láng tốt lành. Câu truyện Phúc Âm cho thấy hai cảnh mù rất trái ngược nhau: Người mù mắt thân xác thì lại sáng mắt tâm hồn khi nhìn thấy Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, còn những người Dothái và Pharisiêu sáng mắt thân xác thì lại mù mắt tâm hồn đến độ nhìn Đức Giêsu chỉ là kẻ tội lỗi! Mù tối đến thế là cùng.

Thế cho nên, muốn nhìn thấy rõ sự thật thì ngoài đôi mắt của chính mình, chúng ta còn cần đến ánh sáng. Ánh sáng mặt trời soi sáng cho đôi mắt thể lý, ánh sáng tình yêu soi sáng cho đôi mắt tâm lý, ánh sáng đức tin soi sáng cho đôi mắt tâm linh, và trên hết ánh sáng Chúa soi sáng cho toàn bộ đời sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài là ánh sáng thế gian. Xin cho chúng ta đón nhận ánh sáng Chúa để ta có cách nhìn giống Chúa, nhìn thấy bản chất và vẻ đẹp của con người cùng cảnh vật xung quanh, và nhất là nhìn thấy tình yêu Chúa kì diệu khắp nơi.

Cuối cùng, để dẫn lối thực hành, thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy ăn ở như con cái ánh sáng, là sống thánh thiện, công chính và chân thật.Amen.