Chúa Nhật Thứ 6 Thường Niên – Chứng phong hủi biến khỏi anh

“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa…” – Chúa nhật XXVIII Thường niên C
Thần Khí Chúa Ngự Trên Tôi
Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy – Chúa nhật VI Phục sinh năm C

Tin mừng hôm nay nói tới một thứ bệnh nan y: Đó là bệnh cùi. Một thứ bệnh lở loét ngoài da, không còn hình dáng con người. Một thứ bệnh mà ai ai cũng sợ hãi và vì vậy luôn tìm cách tránh xa. Người bệnh phải lẫn tránh và sống xa hẳn mọi người, bị xã hội, người thân ruồng bỏ, đau khổ không kể xiết! Thế nhưng, chỉ một câu nói : “Tôi muốn, anh hãy được sạch”. Tức thì bệnh được khỏi. Thật quyền năng làm sao! Nếu là người được lành bệnh, ắt hẳn chúng ta cũng sẽ nhanh chân đi loan báo về việc lạ này như người đàn ông ấy phải không quý khán thính giả? Việc gì xảy ra sau đó? Và có ý nghĩa gì đối với mỗi người chúng ta trong cuộc sống này? Xin mời quý vị cùng đi sâu và tìm hiểu rõ hơn hành trình và sứ vụ của chính mình qua phần chia sẻ của linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật.