Con gái yêu dấu

Dọn đường
Chào Tạm Biệt Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli
Mẹ yêu của con

Thời gian qua mau quá, mới hôm nào công chúa nhỏ còn e ấp, nép mình đi bên mẹ đến trường học.  Lúc ấy, chưa đầy 4 tuổi. Thế mà thoáng chốc, đã vụt lớn trở thành một thiếu nữ dịu dàng xinh xắn và hiểu chuyện. Cảm tạ hồng ân Chúa đã đưa con đến trong đời mẹ.  Nụ cười khả ái đượm chút suy tư và sự quan tâm lo lắng đến người xung quanh của con, khiến mẹ thật ấm lòng.  Cái tên mà bạn bè đặt cho con, ý nghĩa vô cùng, mong con mãi giữ lấy và luôn là “người mang đến bình an“.  Hãy trải rộng tình yêu và đừng để một ai tiếp cận với mình mà không cảm nhận được sự ấm áp thân thiện con nhé.
Vẫn câu nói đó: “Hãy bắt đầu một ngày mới bằng lời cầu nguyện, trao trong tay Thiên Chúa mọi sự, xin Người là đường, là đèn dẫn lối cho mình”. Có thể con sẽ cho rằng: “Mẹ không thực tế vì thế giới hôm nay, con người đang trên đà phát triển, có thể tự mình nắm lấy vận mạng của chính mình. Nhưng hãy tin mẹ.  Ai dám chắc ngày mai không có đổi thay? Cả những mối liên hệ xung quanh, lòng người thật khó đoán. Thấy đó nhưng chẳng phải vậy, những việc không mong muốn vẫn cứ thế mà diễn ra và chúng ta không thể ngăn cản được. Thế giới bên ngoài đa dạng, hãy luôn khiêm nhường xin Chúa giúp con tránh được những  cám dỗ và cứu con khỏi mọi sự dữ. Có lần con hỏi mMẹ: “Giữa người sống đàng hoàng tử tế và người giữ đạo tốt lành, mẹ chọn ai?”  Con há chẳng phải từng thấy biết bao người thành công tao nhã, nhưng khi gặp sóng gió, họ thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác hẳn. Ngày còn bé, mẹ từng thắc mắc không hiểu tại sao phải “Xin cho được ơn kính sợ Thiên Chúa”.  Mãi cho đến lúc xa nhà, mới hiểu được đây không phải là sự sợ hãi mà lòng yêu thương. Vì yêu mà ta không cho phép làm điều gì để người mình trân quý đau lòng. Mẹ nhìn thấy tình yêu của người làm cha làm mẹ qua bà ngoại. Và chính vì cảm nhận được tình yêu mà mẹ luôn cầu xin Thiên Chúa gìn giữ, thậm chí xin cho được ơn về với Chúa hơn là lỗi phạm. Mẹ luôn tin rằng, vì lòng kính sợ, yêu mến ấy mà mẹ mới có được hôm nay. Mẹ tin rằng đây là ý nghĩa của việc “kính sợ Thiên Chúa”. Người có niềm tin, đặc biệt là tin vào sự hiện hữu và tình yêu của Thiên Chúa, đời họ sẽ khác. Vì yêu, họ sợ làm Cha chí ái buồn và sẽ cố gắng xin ơn để sống ngày một xứng đáng với tình yêu được ban tặng.  Họ có hy vọng, có Thiên Chúa đồng hành trong mỗi bước ngoặt của đời sống. Chính vì vậy, nghịch cảnh có thể làm chậm chân đôi chút, nhưng rồi họ sẽ vượt qua. Trở thành một người hữu ích trong xã hội.  Chẳng những vậy, họ sẽ luôn mang đến cảm giác thanh thản, yên bình cho người khác vì trong họ có tình yêu.
Khó khăn chính là một phần trong cuộc sống dù muốn hay không, cũng phải chấp nhận. Hãy cảm ơn đời vì thời gian đó chính là lúc con biết thế gian này rất đẹp vì cảm nhận được những ấm áp khi nắm lấy được bàn tay ân cần giúp đỡ.  Cũng là cơ hội để con trân trọng và cố gắng vươn lên. Con sẽ thấy đời ý nghĩa hơn nhiều nếu như có thể làm cho hoa nở rộ sau mỗi bước chân mình đi qua, hơn là đi trên thảm được trải sẵn hoa.
Nhưng đồng thời hãy nhớ rằng lúc mà mình đau đớn nhất, cũng là lúc yếu đuối dễ lỗi phạm hơn bao giờ.  Sẽ có nhiều tiếng gọi, nhiều cánh tay đưa ra cho con nắm bắt.  Sự chọn lựa của con khi ấy rất quan trọng. Có thể đẩy con xuống vực thẳm, nhưng cũng có thể đưa con bước lên cao hơn, tìm được mục đích và lẽ sống của mình.  Ngay từ ban đầu lúc tạo dựng trời đất và con người, Thiên Chúa đã làm nên mọi sự vô cùng đẹp đẽ. Chính vì lẽ ấy, nếu chúng ta làm những việc tốt lành, chúng ta sẽ luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Hãy nghe tiếng lòng của mình con nhé.  Những khi gian nan, đừng vội trách cuộc sống.  Hãy tìm nơi thanh vắng, thinh lặng xin Chúa soi sáng chỉ lối.
Cuộc đời như một chuyến tàu. Có người lên, có người xuống.  Con sẽ gặp gỡ rất nhiều, nhưng không bao giờ là vĩnh viễn. Một số người chỉ trong chớp mặt lại chia tay. Những cũng có những người ở bên và cho mình những êm dịu và thân tình. Cuộc sống chỉ là cuộc hành trình, chắc chắn có lúc phải đến điểm. Cha mẹ, anh em rồi cũng có lúc không bên cạnh. Bạn bè cũng vậy. Hãy biết trân trọng và luôn sống trong tâm tình biết ơn mỗi ngày. Duy nhất chỉ có Thiên Chúa là mãi ở bên con. Ngày nào mẹ còn sống, mẹ cũng ở bên con và xin Chúa luôn đồng hành với con. Đừng bao giờ mất Người trong đời. Bởi vì mất Chúa con sẽ mất tất cả.  Cảm nhận này, mẹ không nói bằng những lý thuyết trong sách, mà bằng kinh nghiệm sống của chính mình.
Con gái của mẹ cũng đã đến tuổi cặp kê. Yêu thương đầu đời giống như thời tiết chuyển mùa, chậm rãi và đơn giản. Một nụ cười, ánh mắt nhìn thoáng qua, một lời nói đùa vu vơ… và thế là cả thế giới như chuyển mình thay đổi. Đẹp lắm và đáng yêu lắm. Hãy trân quý và cùng giúp nhau trở nên những người hữu ích trong xã hội. Có ai đó đã từng nói “cái đẹp sẽ mãi đẹp nếu như biết khi nào thì dừng lại”.  Xin Chúa thương ban cho con những cuộc gặp gỡ trong ân sủng. Tìm được người bạn biết kính sợ Thiên Chúa và có lòng đạo đức. Ông bà mình hay nói “có đức mặc sức mà ăn”, không sai đâu con ạ.
Con đường sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị, nhiều thách đố và thay đổi.  Từ hôm nay, có thể mẹ sẽ đưa ra một vài lời khuyên bảo, nhưng con phải là người tự quyết định mọi việc cho chính con. Và hãy biết rằng, con phải chịu trách nhiệm tất cả mọi hành động của mình. Nhưng mẹ tin con gái của mẹ sẽ vượt qua mọi cam go thử thách.  Cầu chúc con bước sang một giai đoạn mới trong cuộc sống với lòng tự tin, hy vọng, tín thác. Xin ân sủng Chúa luôn ở với con trong mọi quyết định. Trong ơn nghĩa Chúa, mong con luôn bình an, can đảm, và sáng suốt trong mọi phút giây của cuộc sống.  Mẹ cảm tạ Chúa đã ban cho mẹ sự tự hào và hạnh phúc vì có con bên cạnh.
Cuối cùng, mẹ chúc mừng con.
Thuơng con thật nhiều

Thúy Hương