Đã hoàn tất

Tâm tình của nhành thông
Cây thập tự
Dọn đường

Lạy Chúa hôm nay con nhớ đến hai di ngôn cuối cùng của Ngài từ Thánh Giá: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19, 30) và “Lạy Cha! con phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Con hiểu đây là lời loan báo sự chiến thắng của Người với Chúa Cha, Đấng đã sai đi. Tiếng nói với sự hãnh diện và hạnh phúc vì đã chu toàn sứ mạng được giao. Quyền lực bóng tối đã giết được thân xác Cha. Nhưng qua cái chết này, ơn cứu độ được trao ban và giải thoát con người khỏi vòng cương tỏa của bóng tối, tội lỗi.
Nhưng ẩn sâu trong khóe mắt Cha, con vẫn thấy có sự âu lo, mà lý ra phải rất vui vì sắp được về ngồi cùng bàn với Chúa Cha trên trời. Con nghĩ đến thiên đàng và hỏa ngục. Con cho rằng đây không phải là một nơi chốn mà là một cảm nhận thực trạng trong tâm tư của con người. Như tâm tình của một người con xa nhà đi kiếm việc. Sau bao nhiêu năm ròng rã vật lộn với những gánh nặng cuộc sống, chẳng người con nào mà không muốn được về nhà, lăn vào lòng mẹ cha để được ôm ấp, thương yêu – thiên đàng là thế đó, được ở gần và chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha chí ái. Ngoại trừ là, nó đã lỗi phạm và vì lý do nào đó đã không còn cách để tha thứ cho chính bản thân, không thể gặp được cha mẹ nữa – đây mới chính là hỏa ngục, nơi mà các tội nhân đời đời kiếp kiếp không được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phải chăng Cha đang bâng khuâng về Giáo hội mà Cha đã gầy dựng bao năm qua rồi sẽ ra sao?  Tin mừng Matthew 28:8-15, khi các bà nghe tiếng Thầy mình “Chào các bà!. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phủ phục.”. Nhưng Người bảo họ “hãy đi báo tin”. Ý Cha không chỉ là lời mời gọi mà là một mệnh lệnh, “ tất cả không phân biệt tầng lớp trong xã hội phải thực thi việc rao truyền về Chúa cho nhân loại trong phạm vi và khả năng được giao”.
Chúa ơi, sứ mệnh của con khi đến với thế gian là gì? Con biết nhiều lắm, tùy theo môi trường xung quanh, người và việc con gặp gỡ. Nhưng trong giây phút này Chúa muốn nói gì với con?
Con nghĩ đến thánh nữ Monica, một người vơ, người mẹ, người con và cả những việc làm của bà bên ngoài bốn bức tường của gia đình. Thấp thoáng bóng dáng của vị thánh nữ này, phải chăng Chúa đang nhắc con về sứ mạng làm mẹ của chính mình? Nếu vậy thì, Chúa cũng giúp con có thể bước ra ngoài đi tìm các vị linh hướng để được giúp đỡ, đồng thời đồng hành cùng các bà mẹ Công giáo mà luôn kiên trì trong lời nguyện cho con của mình. Con cũng tin rằng: “Không giọt nước mắt của người mẹ nào trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, tha thiết cầu xin cho con cái mình trở nên hư vô “.
Xin giúp con có thể làm tròn sứ mệnh của mình với gia đình, chăm sóc hướng dẫn các con mà Chúa trao ban. Xin ban cho con ơn kiên nhẫn, vâng phục.  Nhất là đừng bao giờ ngừng hy vọng và luôn yêu thương chúng.
Ước gì Máu và Nước từ cạnh sườn Cha đổ xuống, giúp chúng con nhận ra Lòng Thương Xót vô ngần của Cha. Để từ đó, với ơn Chúa Thánh Thần, chúng con cũng can đảm dấn thân trong sứ vụ của mình. Mong rằng ngày chết, chúng con cũng có thể hạnh phúc mà thốt lên cùng Cha rằng: ‘Cha ơi mọi sự được giao, con đã hoàn tất. Con phó linh hồn trong tay Cha.”
Mẹ Maria ơi, Mẹ là người đầu tiên trong nhân loại tiếp nhận sứ vụ đưa Chúa đến cho muôn người. Hai tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đã mang lấy Chúa chí tôn trong cung lòng. Và bước chân đon đả trong sự khiêm nhu và thương yêu anh chị em, Mẹ đã đem Chúa đến ở cùng chúng con, ngay từ những ngày đầu tiên. Xin ở bên và giúp, hầu con, một giáo lý viên, có thể noi gương Mẹ Maria sống khiêm nhường, vâng phục tiếp đón Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người, và luôn tin tưởng trong mọi hoàn cảnh vui buồn và đêm đen của cuộc sống. Biết rằng chẳng dễ dàng, hãy ở bên nâng đỡ con nha Mẹ.
Chúa ơi, xin hãy để cho các Lời của Chúa thấm nhập vào trái tim con, vào tận sâu kín hồn con. Nhờ đó những lời này sẽ không bao giờ bị quên lãng, mà ngược lại các lời từ trái tim Chúa luôn sống động và trở nên sức mạnh cho trái tim chết yểu của con. Vì thế, xin hãy nói các lời đó với con mỗi ngày, mỗi giây phút trong đời sống. Như thế, con sẽ đón nhận và nghiền ngẫm âm thanh cao quý này.

Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 2018
Thúy Hương