Nhìn lại

Thấu hiểu
Tặng phẩm
Mẹ yêu của con

Suốt ngày nay tôi suy nghĩ đến nét đẹp trong nội tâm của mỗi người. Tôi nhìn lại mình…  Đời sống tâm linh có phần thay đổi tốt hơn, nhưng vẫn chưa thể cân bằng giữa hai trạng thái tâm linh và phục vụ.
Chúa ơi, đêm nay con đưa mẹ về, trời đã khuya. Bên Ngài trong khung cảnh không thuôc về mình,  đột nhiên con nghĩ: “Con thật sự ao ước gặp gì trong sa mạc tĩnh lặng?
Con không sống một mình… Sự thành bại, nỗi vui buồn và cả những dự định của con, đều có sự liên hệ và ảnh hưởng đến người khác. Con cần phải học hỏi làm thế nào để thong dong, an bình trong hành trình tâm linh. Gạt bỏ những ồn ào, bận bịu, thậm chí phải học vui vẻ khi bị làm phiền. Hình ảnh Chúa Giêsu thật nhỏ bé và khiêm nhượng quỳ xuống rửa chân cho Phêrô mà vị linh hướng gới cho con sáng nay, làm lòng con xao xuyến.
Cùng việc làm, cũng con người đó, nhưng mỗi góc cạnh của tầm nhìn, nhận thức sẽ khác nhau. Con nghe được Ngài mời gọi con cân bằng cả hai:  đời sống tâm linh và cả trong phục vụ. Xin thêm sức và ban ơn biến đổi con, hầu để mỗi ngày con trở nên tốt lành hơn trong ân sủng Ngài.
Con sẽ sống với tầm nhìn mới, sắp xếp mục đích và phưong hướng làm việc của mình. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và dùng con theo ý định của Ngài…

Thúy Hương