Tha thứ

Mầu nhiệm Nhập thể
Tham lam hay yếu đuối
Bụi Tro

Cô thấy trong lòng có chút man mác buồn vì mình không phải là người đầu tiên được con nghĩ đến khi có chuyện. Nhưng vẫn im lặng bên cạnh con bé.
– Con gọi anh Hai trước tiên khi bị đụng xe.
-Tại sao con không gọi mẹ?
– Con sợ mẹ buồn và lo lắng.
– Ồ! Thông thường hễ gặp chuyện không vui, mẹ kêu tên Chúa trước nhất. Con cũng vậy. Con chọn ai là quyết định của con. Tuy nhiên hãy luôn biết rằng, mẹ luôn ở đây, chỉ cần là con lên tiếng, mẹ lúc nào cũng thương và làm hết khả năng để có thể mang đến cho con điều tốt nhất.
– Con yêu mẹ, và mẹ là người mà con không muốn làm buồn lòng. Chỉ nghĩ đến là mẹ sẽ lo lắng, con sợ. Vì lý do đó mà hễ gặp chuyện là con gọi anh mình trước tiên. Con không cho phép mình làm mẹ đau lòng.

*

Ngày thứ  tư mùa chay, tôi nghĩ đến món quà “biết kính sợ Thiên Chúa” trong ngày lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Ngày ấy tôi còn trẻ, chưa đủ khôn ngoan để hiểu một cách thật sâu xa ý nghĩa của món quà này.
Dĩ nhiên không thể thoái thác việc tôi giữ luật đạo, đi lễ làm các việc đạo đức là vì sợ tội. Thời thơ ấu, tôi nghĩ đến hỏa ngục là nơi đầy những cực hình đau đớn khôn cùng. Tôi sợ bị Chúa phạt, sợ cảnh rơi vào nơi đen tối đó, cho nên răm rắp chu toàn bổn phận.
Nhưng với thời gian, kính sợ Thiên Chúa đối với tôi là một hồng ân. Như đứa con sống bên cạnh mẹ., tôi nhìn biết và cảm nhận được tất cả những hy sinh âm thầm mẹ đã đang và vẫn hàng ngày làm cho mình. Thương và biết ơn mẹ, tôi sợ mình lỗi phạm, sẽ làm mẹ đau lòng.
Mỗi ngày qua, khi nghĩ về Thiên Chúa, tâm tình yêu kính cũng thế. Tôi nhìn thấy hình ảnh của một người Cha nhân từ, lại rất dịu dàng khả ái qua mẹ của mình hàng ngày. Tôi yêu Chúa và cũng sợ làm Người buồn. Vì thế càng năng đến với Bí tích Hòa giải. Tôi nhớ mãi lời chia sẻ của cha già linh hướng: “Bí tích hòa giải là Bí tích tình yêu”. Vì yêu bản thân, vì những người xung quanh, yêu gia đình, yêu anh chị em, mà mỗi người trong chúng ta cần phải luôn cảnh tỉnh, quay trở về và cố gắng trong khiêm nhượng xin ơn để đừng tiếp tục lỗi phạm. Tạ ơn Chúa đã cho con món quà này.
Hôm nay, con xin dâng lên Chúa giới trẻ và cả bản thân mình. Xin cho chúng con ngày một biết Chúa nhiều hơn, để nhờ vậy, có thể luôn biết sống trân quý món quà tuyệt vời “biết kính sợ Thiên Chúa” hầu có thể ngày càng trở nên tốt đẹp hơn trong ý muốn của Ngài.
Con nghĩ đến hình ảnh người thu thuế tên Levi được Ngài để ý quan sát nhiều ngày qua phút giây suy tư trong ngày. Con biết Ngài nhìn sâu hơn tận trong tim, nhận ra nỗi khát khao một đời sống mới của người đàn ông này, người mà dân Do Thái ghét bỏ và lánh xa vì cho rằng ông ta là một kẻ tội lỗi. Xin cho con ơn có lòng khao khát nhận biết rõ về chính mình “một kẻ nghèo nàn đàng nhân đức”, hầu được Chúa đoái hoài, nâng đỡ và biến đổi. Xin tha thứ cho muôn vạn lần vấp phạm khiến tim Ngài nhói buốt. Nhưng quan trọng hơn vẫn xin Chúa ban cho con ơn dám can đảm đến trước mặt Ngài nhận lỗi và trìu mến khẽ bảo “Cha tha cho con rồi. Cha yêu con”.

Hèn Mọn
Mùa Chay 2019