VUI XUÂN CÙNG MÁI ẤM PHÁT HUY- BÌNH TRIỆU

Tết vắng mẹ
Những cây Bút Chì trong bàn tay Thiên Chúa…
Hương Xuân…

Những ngày cuối năm Sài Gòn nhộn nhịp khác thường. Mọi người hối hả, chạy đua hoàn thành công việc còn xót lại của năm cũ. Hối hả mua sắm, dọn dẹp, hối hả trang trí nhà cửa để gia đình có tết cổ truyền hoàn hảo nhất, tươi đẹp nhất. Giữa dòng chảy tất bật đó, Chúa nhật 28/1/2018, một nhóm anh chị em lại gác chuyện gia đình qua bên, tập trung về mái ấm Phát Huy, Bình Triệu. Nơi này có hơn 80 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang mong chờ…
Phát Huy là trung tâm nuôi dưỡng 40 em nhỏ mồ côi và phổ cập giáo dục cho hơn 300 em, do các nữ tu dòng Đa Minh phụ trách. Mỗi bé đều có hoản cảnh thật đau lòng. Bé mồ côi cha, bé mồ côi mẹ, hoặc đau xót hơn khi bé không còn người thân nào cả, giờ được các nữ tu cưu mang. Những bé bên lớp phổ cập dù vẫn ở cùng gia đình, nhưng cha mẹ đều nghèo. Đó là những bé phải cùng cha mẹ vất vả  làm đủ nghề từ bán báo, bán vé số, đánh giày.. Số tiền còm cõi kiếm được nhiều khi không đủ ăn,đủ mặc, đủ tiền phòng trọ, tính chi đến chuyện học chữ để đổi đời! Các em được các nữ tu đưa về mái ấm, học một buổi: sáng, chiều, hoặc tối. Thời gian còn lại, các em bon chen kiếm cơm giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.
Hội trường mái ấm dù được trang trí đơn sơ nhưng vẫn mang đến không khí nô nức của lễ hội vui Xuân. Chương trình bắt đầu dưới sự hoạt náo của chú hề Mèo Mũm Mĩm, từng tràng pháo tay vang dội cả hội trường. Các bé ôm nhau cười nắc nẻ với các trò vui mà chú hề mang lại. Các em hát, các em hò hét, nhốn nháo cả không gian chung quanh mái ấm. Các gia đình lân cận cũng kéo con cháu sang chung vui. Lễ hội càng lúc càng náo nhiệt hơn. Ánh mắt háo hức, nụ cười toe toét của các em như xua tan những vất vả, tủi phận thường ngày. Giờ đây, hội trường ngập trong niềm hạnh phúc, nàng Xuân đã đến nơi đây thật sớm. Sau phần hoạt náo khởi động, các em tỏa ra tham gia các gian hàng trò chơi như bịt mắt đập heo, ném vòng cổ chai, Bọ vào hang và lô tô. Phần thưởng đơn sơ là bịch bánh nhỏ, là bao lì xì nhỏ có giá trị chỉ 5,000 đồng cũng đủ khiến các em sôi nổi chơi hết mình. Cả người lớn cũng chẳng “kềm lòng” được, cũng xin chơi… ké, mọi người đều vỡ òa hạnh phúc. Đã giữa trưa, mọi người thấm mệt. Các em xếp hàng nhận bao lì xì to từ các cô chú với lời chúc Xuân thật ấm áp. Có em quyến luyến chưa muốn về, nán lại vuốt ve chú Bọ, ráng tự mình nhắm mắt, đập heo lần nữa rồi bật cười hăng hắc. Nhiều em níu lấy mấy anh chị trong nhóm: cô ơi,  chú ơi, đến chơi thường xuyên với tụi con nha, năm nay, các cô chú đến với tụi con có ba lần hà, hay mỗi tuần cô chú đều đến với tụi con nha, có mấy cô chú, tụi con vui lắm luôn. Cơn gió Xuân chợt thổi qua, tung bụi khiến mắt cay xè. Hạnh phúc nào có khó tìm đâu…
Ước gì đủ khả năng kêu gọi nhiều người hơn nữa chung sức tham gia, để các chương trình thiện nguyện được liên tục, được kéo dài và mở rộng thêm. Cuộc đời này cần nhiều lắm lòng bác ái, xã hội này cần biết bao lòng thương yêu tha nhân. Cho nhưng không và nhận nhưng không vì tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa. Phát Huy, hẹn gặp lại vào mùa Phục Sinh!

    NGUYỄN BÁ PHÚC