RẤT TIẾC, TẠI…

EL SOMBRERO !
TƯỞNG BỞ
ĐÚNG BỆNH

Một phụ nữ đã có tuổi bị nhồi máu cơ tim và được đưa vào bệnh viện. Năm trên bàn mổ, cận kề với cái chết, bà thấy một luồng ánh sáng mạnh chiếu xuống mình và thấy Chúa hiện ra nên bà hỏi Chúa :
– Giờ của con đã điểm phải không Chúa ?
Chúa trả lời :
– Không ! Con còn tới những 43 năm, 2 tháng và 8 ngày nữa để sống.”
Khi thức dậy, bà quyết định nằm lại bệnh viện để tân trang lại khuôn mặt, tẩy tế bào chết, bơm môi, sửa ngực và nhiều thứ khác. Bà còn được sống lâu năm, nên cũng đáng để làm như thế. Sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cuối cùng, bà ra hân hoan khỏi bệnh viện, băng qua đường và bị một chiếc xe vận tải tông chết.
Lên Thiên đàng, gặp Chúa, bà hỏi :
– Hình như Chúa có nói là con còn được sống hơn 40 năm nữa mà ! Sao Chúa không làm cho con tránh được chiếc xe vận tải kia?
Và Chúa trả lời :
– Thật đáng tiếc ! Cha đã không còn nhận ra con !”

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)