BẮT ĐẦU

Ngày lễ của Mẹ
Lạnh lùng
Vui lên

Trời đất tưởng đã đủ xuân hạ thu đông
Ngài rộng ban thêm mùa chay, mùa vọng,
mùa của sinh ra, và mùa tái sinh sự sống
mùa nào cũng dư tràn nhựa tin yêu

Con đã sống đầy với thanh xuân và sống đủ tuổi xế chiều
để cảm nhận búp non xanh và chiếc lá vàng trong gió thu hiu hắt
chẳng lúc nào con không được dẫn dắt
đôi tay Ngài cứ bám chặt cuộc đời con

Con đã nếm những niềm vui và từng trải những nỗi buồn
lúc tình cảm vây quanh hay khi cô đơn mất mát
khi tin yêu trào dâng hay nghi hoặc trong ánh mắt
nơi Ngài con mới mong niềm hạnh phúc vĩnh hằng

Con đã nếm những thất bại và thành quả rất hân hoan
nhiều khi mọi cố gắng lại ê chề tay trắng
những lúc tưởng cờ thua, hoa trái mang về giành cho lần chiến thắng
khi tin tưởng vào Ngài, mọi sắp đặt đều phần tốt cho con.

Con tin rằng Ngài không muốn con chìm đắm trong nỗi buồn
dù leo đồi Can vê với tấm thân đẫm máu
hay chịu treo trên thập giá với đớn đau len vào tận xương xẩu
trái tim con cùng Ngài đập giai điệu Phục sinh.

Xin cho con là Chúa, Chúa là mình
khi ước mơ hạt giống yêu thương đơm hoa nảy hạt
dám yêu thương và nhận về tan nát
hạt muối tan ra góp vị mặn giữa đời.

HÀ NGỌC HÒA BÌNH
Boston, Mùa Chay 2020